Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: KHÔNG



Bài xướng:
Không

Nghe tiếng khen chê cũng mỉm cười
Chuyện đời đen trắng rõ mười mươi.
Bịt tai che mắt thâu tâm định
Bỏ lợi phủi danh luyện trí ngời.
Vinh nhục nào vương chi bụi thế
Nghĩa nhân còn sáng mãi danh người.
Hư vô tự tại say mùi đạo
Tứ khổ thoát rồi bước thảnh thơi.

Vũng Tàu, 10-2019.
HOA ĐĂNG




Bài họa 4:
Nhìn xem

Nhìn xem thế cuộc những ai... cười
Bụi vẩn không màng được mấy mươi.
Bạc đút vô lò tâm nói... rạng
Người chui qua cửa trí khoe... ngời.
Con đường vinh nhục đầy danh quỷ
Cửa Phật hư vô vắng tiếng người.
Ham cái trắng đen thôi nói đạo”
Dương trần là chỗ… biết khi ngơi...!

NGƯỜI BÌNH LUẬN




Bài họa 3:
Vậy thôi

Dù ai nặng nhẹ vẫn tươi cười.
Thỏa chí tang bồng biết mấy mươi.
Đã biết đời ta do số định
Thì hay phận kẻ bởi tâm ngời.
Bước đường trí tuệ nhân thi mẫu
Dòng nghĩa thư văn tướng mạo người.
Cứ thế rèn tu lên đắc đạo
Tình thương ai đấy mộng thư thơi.

Vũng Tàu, 29-10-2019.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Tìm thầy học đạo

Tai nghe thế sự... mặc, vui cười!
Sai đúng vì ai rõ mấy mươi.
Tâm tịnh tọa thiền, tâm tỏa sáng
Đức cao luyện trí, đức trong ngời.
Công danh chẳng ước hơn thua bạn
Địa vị nào mong thắng thiệt người.
Học đạo tìm thầy tu sửa tính
Chắc rằng cuộc sống sẽ thư thơi.

TX Phú Mỹ, 28-10-2019.
LAM GIANG



Bài họa 1:
Không

Khổ đau ngọt đắng vẫn vui cười
Cõi tạm vô thường biết mấy mươi!?
Danh lợi dần quên, tâm chửa định
Nhục vinh từng trải, vóc đâu ngời.
Tập thiền sáng mãi tình nhân thế
Tĩnh tọa vương chi họa kiếp người.
Hành đạo suốt đời mong tự tại
Xả buồn buông khổ ắt nhàn thơi.

Vũng Tàu, 28-10-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét