Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: KHÚC TÌNH THƠ



Bài xướng:
Khúc tình thơ

Hơi bấc dội về lạnh lắm không?
Để anh gửi chút nắng tươi hồng.
Vũng Tàu gió chướng se chiều thổi
Đất Tổ heo may quạnh sáng dông.
Tận cuối dộc xa nàng mải dõi...!?
Ở nơi biển vắng bậu thường trông.
Tình thương cách trở càng sâu đậm
Một khúc tình thơ sưởi ấm lòng.

Vũng Tàu, 31-10-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 3:
Hai đầu nỗi nhớ

Trong ấy đông này có rét không?
Ngoài đây đang nắng ấm hương nồng.
Việt Trì – Phú Thọ êm làn gió
Bà Rịa – Vũng Tàu lặng bão đông.
Xứ lạ quê người luôn mộng ưc
Thôn làng đất mẹ vẫn vời trông.
Hai đầu nỗi nhớ tình tha thiết
Kẻ Bắc người Nam nặng tấm lòng.

Thanh Ba, 22-11-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 2:
Tình mùa đông

Đông đã đến rồi anh thấy không
Trời u ám hửng nắng chưa hồng.
Mưa phùn rả rích mời sương đọng
Gió bấc dập dìu gọi bão ng.
Da diết nhớ người tha thẩn bước
Ngậm ngùi thương bạn ngẩn ngơ trông.
Tình đầu trong trắng còn in đậm
Đẹp lắm mình ơi! Mãi khắc lòng...

Cẩm Khê, 01-11-2019.
VŨ THỊ TUYẾT MAI



Bài họa 1:
Khúc tơ duyên

Đông về lạnh giá bởi phòng không
Muốn gửi cho em chút nắng hng.
Đất Vũng hoàng hôn cơn gió thoảng
Trời Hùng sáng buốt buổi chiều dông.
Nơi y biển lặng anh theo dõi
Chốn ấy non ngàn ai ngóng trông!?
Khúc nhạc tơ duyên dường khá đậm
Đường tình nợ ái cũng êm lòng.

Sài Gòn, 31-10-2019.
LÊ VĂN HẢO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét