Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: LÀM THƠ

(Mạ đề)



Bài xướng:
Bỏ làm thơ

Lắm lúc vui buồn cũng ước mơ
Tầm chương tích cú để mong chờ...
Bới trong ký ức tìm câu đẹp
Lục chốn niềm riêng kiếm ý tơ.
Mấy bận kêu thy mong sửa tứ
Đôi lần gọi bạn muốn bình thơ.
Phen này khó quá thôi đành chịu
Bỏ quách cho lành khỏi bị ngơ.

TRẦN DIỆP (Ninh Bình)




Bài họa 4:
Chắc mần ngơ

Đêm nằm khuya khoắt vẫn hằng mơ
Trăng sáng t huynh phây-búk chờ.
Cảm hứng nàng đây nào đã thỏa
Mơ màng thuở ấy hẳn còn tơ...
Gieo vần bát cú tròn câu họa
Dẫn tứ thất ngôn vững luật thơ.
Trắc trắc, bằng bằng, niêm với đối
Thơ Đường khó vận... chắc mần ngơ!

Vũng Tàu, 28-10-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH




Bài họa 3:
Khổ vì thơ

Đêm khuya lắm lúc vẫn còn mơ
Xướng họa đôi câu kẻo bạn chờ.
Chữ nghĩa xem chừng sao vẫn thiếu
Văn chương đếm đủ có đâu tơ…
Đường thi lắm bạn mê hồn chữ
Lục bát đôi ta lộng ý thơ.
Bởi thế bao người đành nịnh vợ
Cho ra siêu phẩm... có đâu ngơ!

TX Phú Mỹ, 28-10-2019.
LAM GIANG



Bài họa 2:
Vẫn còn mơ...

Cho dù sức cạn vẫn còn mơ
Nẫu ruột buồn gan phải đợi chờ.
Đọc mấy lời hoa ngần ngại kén
Xem vài ý họa ngỡ ngàng tơ.
Tìm từ chọn chữ hòa câu nhạc
Ghép luật gieo vần thuận tứ thơ.
Nghĩ chửa thành văn mà cứ thích...
Năng rèn gắng luyện bớt ngu ngơ.

Cẩm Khê, 27-10-2019.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 1:
Khoái làm thơ

Hưu nhàn sao lắm mộng cùng
Tình cũ chuyện xưa mãi đợi chờ...
Ký ức tuôn về bao ước nguyện
Nỗi niềm ôn lại bấy ngầm tơ...
Thất ngôn Hàn luật nên vần đối
Bát cú Đường thi đọng tứ thơ.
Vợ ngán... cũng đành, ta cứ vẫn...
Gieo vài câu họa... gi làm ngơ!

Vũng Tàu, 27-10-2019
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét