Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: THÊM THẮM TÌNH THƠ



Bài xướng:
Thêm thắm tình thơ

Nhớ ngày nhập hội... ngước xa trông
Thêm thắm tình Thơ thật mặn nồng.
Suối Gấm thời xưa nào tẻ nhạt
Sông Thao buổi ấy lại càng đông.
Đôi hàng cung chúc người trong cuộc
Vạn phúc hòa vui kẻ giữa đồng.
Già trẻ, gái trai cùng chí hướng
Vững tay chèo... nước chảy xuôi dòng!

Vũng Tàu, 26-10-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 12:
Tìm nhau

Đến hẹn nhau rồi... sao chẳng trông?
Tình thơ nghĩa bút mãi thêm nồng.
Cái hôm biết tiếng chưa vào hạ
Giờ đã quen mùi sắp mãn đông.
Ấy bảo: Hết mùa lau trắng bãi
Tôi cười: Vào vụ lúa xanh đồng.
Tình ta như nước xuôi ngàn hướng
Nhưng vẫn tìm nhau chỉ một dòng.

Phù Cát, 01-12-2019.
ĐỨC HUY




Bài họa 11:
Khát vọng tình thơ

Mong ngày hội ngộ mỏi mòn trông
Trăng tỏ canh thâu khó giấc nồng.
Nh đến tri âm ng mất ngủ
Mong rằng bạn hữu được thêm đông.
Gặp chàng thi sĩ nhiều thương cảm,
Chia sẻ tao nhân một ch đồng...”
Viết vội đôi câu lòng nhắn nhủ
Ngoài sân sương đọng chảy nên dòng…

Cẩm Khê, 29-10-2019.
PHAN PHAN SINH




Bài họa 10:
Về bên bạn

Tháng gặp đôi lần mãi ngóng trông
Anh em hội ngộ thắm duyên nồng.
Đường thi hữu hảo vàng thêm lửa
Hàn luật hân hoan sớm rạng đông.
Vạn áng thơ hay cùng góp mặt
Ngàn con chim trắng thả chung đồng.
Xa gần cưỡi sóng về bên bạn
Lớp lớp thi nhân nối tiếp dòng.

Thanh Hóa, 29-10-2019.
NGUYỄN ĐỨC HIỀN




Bài họa 9:
Tình quê

Phương trời cách trở ngóng chờ trông
Mẫu tử yêu thương nghĩa thắm nồng.
Mẹ ở quê mình thôn xã vắng
Con về xứ bạn phố phường đông.
Ông bà thuở trước theo soi bãi
Cháu chắt thời sau bám ruộng đồng.
Cất giấu tình thâm trong ký ức
Tâm can thổ lộ lựa đôi dòng...

Cẩm Khê, 28-10-2019.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ




Bài họa 8:
Vào hi thơ

Dòng nhớ dòng thương bậu ngóng trông
Trông ngày đêm... trở giấc chưa nồng.
Nồng trao trải nghĩa khều anh cảm
Cảm hứng gieo vần kéo bạn đông.
Đông đến thu đi ngùi quyến luyến
Luyến qua hỷ lại mãi tương đồng.
Đồng thuyền đồng hội trau nghiên bút
Bút vẽ non sông thắm mượt dòng.

Hoài Nhơn, 28-10-2019.
VÕ NHẬT TRƯỜNG




Bài họa 7:
Lưu ký ức

Lưu vào ký ức mỏi mòn trông
Ước nguyện nhà thơ thỏa giấc nồng.
Đất Tổ nương chè thời tỏa sáng
Hồng Hà sông nước buổi hừng đông.
Hương thầm thoang thoảng ngời lưng núi
Lan tỏa hân hoan khắp cánh đồng.
Nam nữ, trẻ già chung trí tuệ
Nhất tâm vững chí nước cùng dòng.

Phú Thọ, 28-10-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN




Bài họa 6:
Tập họa thơ

Ban chiều em đứng góc vườn trông
Thấy chị cùng anh họa ý nồng.
Ngâm khúc quê hương ngời tháng hạ
Hát bài thôn xóm ấm mùa đông.
Nhờ huynh khởi xướng hài câu chữ
Cậy bác hòa vui rộn cánh đồng.
Tiền bối… ai người mong chỉ lỗi
Để vần thơ mãi gặp chung dòng.

Phú Lạc Phố, 28-10-2019.
VŨ THỊ TUYẾT MAI




Bài họa 5:
Vui đón bạn thơ

Vào hội lòng ai cũng ngóng trông
Đồng tâm nhân nghĩa mối duyên nồng.
Cẩm Khê ngày mới thêm giàu đẹp
Suối Gấm thời xưa hết giá đông.
Bạn hữu bao nhiêu lời chúc tụng
Thi nhân cùng một tiếng tơ đồng.
Hòa thơ thêm bạn càng thêm mạnh
Như nước ngàn xuôi chảy một dòng.

Cẩm Khê, 27-10-2019.
TRẦN XUÂN




Bài họa 4:
Suối Gấm quê nhà...

Suối Gấm quê nhà vẫn đợi trông
Văn chương phú lục thắm tình nồng.
Cẩm Khê phát triển… tao nhân mới
Chi hội hình thành… mặc khách đông.
Già trẻ tâm hồn vơi cách biệt
Gái trai trí tuệ mãi tương đồng.
Trang thơ rộng mở càng phong phú
Thế mạnh tài năng cuốn tựa dòng…

Cẩm Khê, 27-10-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 3:
Cùng chung hội

Nhớ hội đêm ngày mãi đợi trông
Vần thơ chan chứa ấm hơi nồng.
Phượng hồng phơi sắc loang ngày hạ
Đào thắm khoe màu sáng cuối đông.
Xướng gửi qua phây tình gắn bó
Họa gieo trên mạng nghĩa tương đồng.
Thi huynh thi hữu hồn cao lộng
Sóng nhạc bay cao vút thẳng dòng…

Thanh Ba, 27-10-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 2:
Ấm tình thi hữu

Khao khát bao ngày đã ngóng trông
Hôm nay gặp gỡ rượu thêm nồng.
Văn bình... bạn hữu cùng chia sẻ
Thơ họa... thi huynh kết nạp đông.
Suối Gấm khơi trong, thơm gió nội
Sông Thao gạn đục, ngát hương đồng.
Giao lưu thơ nhạc, quên nghèo khó
Câu lạc bộ yêu! Mãi thuận dòng!

Cẩm Khê, 26-10-2019.
NGUYỄN VIỆT TÚ



Bài họa 1:
Mãi ấm nồng

Năm tháng qua rồi vẫn ngóng trông
Tình thơ gắn kết mãi thêm nồng.
Hội thơ Phú Thọ dang tay rộng
Chi nhánh Cẩm Khê kết nạp đông.
Người trước dắt dìu không mặc cảm
Kẻ sau học hỏi dễ hòa đồng.
Gần xa, bạn hữu năng vun đắp
Câu lạc bộ ta cứ thẳng dòng…

Phú Lạc Phố, 26-10-2019.
NGUYỄN CHÍ ANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét