Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Kiếp tha hương

“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
(Nguyễn Du)



Một kiếp tha hương mãi cảm hoài
Mấy phen nênh nổi hết đời trai.
Luân thường đạo lý còn day dứt
Nghiên bút văn chương vẫn miệt mài.
Bởi chữ kim ngân tình mới nhạt
Vì câu danh lợi nghĩa đành phai.
Kinh cầu khuya sớm mà chưa nghiệm
Chữ Mệnh chừng nao quý chữ Tài?

Chữ Mệnh chừng nao quý chữ Tài
Hỏi yêu thơ phú có gì sai.
Người thân bĩu mỏ kêu rằng nhiễu
Bạn hữu trề môi nói rõ hài.
Vẫn xót phường ngu hờn tượng đá
Còn thương bậc trí lạy hoa mai.
Kiên tâm bền sức gìn lương thiện
Sắt chẳng thành kim vẫn cứ mài.

Sắt chẳng thành kim vẫn cứ mài
Công hầu danh tướng mặc chi ai.
Thơ cùng tri kỷ ngâm nga suốt
Rượu với tâm giao túy lúy hoài.
Nhắc dạ câu thề không nhạt nhẽo
Nhủ lòng lời ước chớ phôi phai.
Thu đi đông lại rồi xuân tới
C máy thời gian vẫn miệt mài.

Cỗ máy thời gian vẫn miệt mài
Xuân về đào đỏ với vàng mai.
Sân si nên bỏ đi nghe Mệnh
Đố kỵ thời quên tiệt nhé Tài.
Để hận thiên thu mau nhẹ bẫng
Cho sầu vạn cổ sớm nguôi ngoai.
Ta về tìm lại ngày xưa ấy
Lời mẹ ru êm những giấc dài.

TX Phú Mỹ, 23-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét