Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thu đi



Ngậm ngùi sương khói tiễn thu đi
Thương giọt lệ buồn đọng khóe mi.
Vọng tiếng dế kêu sầu vạn mối
Vang lời quyên giục hận bao kỳ.
Ru lòng khắc vắng dăm ly đắng
Vỗ giấc canh trường mấy vận thi.
Vườn mộng ươm tơ ai có biết
Bút nghiên chưa bỏ cũng do vì…

TX Phú Mỹ, 26-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

1 nhận xét:

  1. VÔ ĐỀ
    Lại một mùa thu nữa qua đi
    Lai láng buồn vui lệ khép mi
    Lòng bao nhung nhớ người tri kỷ
    Lưu luyến tình thơ thuở phân kỳ
    Lời vàng ý ngọc như còn đó
    Lắng đọng tâm hồn mỗi áng thi
    Làm sao dỗi giận lìa xa bỏ
    Lỡ bút lệch nghiên chẳng lẽ vì
    Võ Nhật Trường 26.10.2019

    Trả lờiXóa