Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Chê thơ Đường luật

Luật tắc bày ra chán mớ đời
Trói voi bỏ rọ chuyện vui chơi.
Nếu không năng động, không xông xáo
Sao đủ say mê, đủ thức thời.
Những luật, những niêm nghe phát mệt
Nào bằng, nào trắc thấy phờ hơi.
Tự do hoặc giả bây giờ chán
Thắt buộc khen ai khéo vẽ vời.

H.T.




Bài họa 8:
Yêu thơ

Yêu thơ ta thấy mãi yêu đời
Xướng họa giao lưu một thú chơi.
Lục bát không vần đành xếp lại
Đường thi thất luật cũng thôi thời.
Vận niêm câu tứ sao mòn mỏi
Thực luận kết khai cũng hết hơi.
Thôi cứ “tự do” không kén chữ
Gửi đi muôn nẻo chốn xa vời…

Thanh Ba, 22-10-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)




Bài họa 7:
Thật tuyệt vời

Thật lắm trò chiêu kệ xác... đời!
Sớm chiều đuổi bướm họa thơ chơi.
Gìn niêm giữ luật thêm mờ mắt
Đối ngẫu theo vần hụt làn hơi.
Một chốn đôi đàng mong địa lợi
Tám câu bảy chữ đủ thiên thời.
Lòng vòng tá lả... thơ Đường luật
Ngẫm nghĩ khoan thai lắm kẻ vời!

Thanh Ba, 21-10-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN (Phú Thọ)




Bài họa 6:
Vô đề

Sơ sinh mới có giữa dòng đời
Đói khát đòi ăn uống chẳng chơi...
Khôn lớn sớm hôm nhờ cháo muối
Trưởng thành năm tháng biết tình thời.
Cháo ăn đá bát... người vô đạo
Được cá quên nơm... đứa dở hơi
Căn bản kế thừa... luôn tưởng nhớ
Bản lề chưa vững... mộng xa vời!

TP Bà Rịa, 21-10-2019.
LÊ VĂN THANH



Bài họa 5:
Đường thi sống mãi

Đường thi sống mãi với muôn đời
Bởi lẽ luật thơ lắm ngón chơi.
Xướng họa bao lần vui sống động
Giao lưu mấy bận sướng tân thời.
Chia tay bầu bạn còn lưu luyến
Gác bút thân mình thấy dở hơi.
Lấp lánh ngôn từ không biết chán
Năm mươi sáu chữ ý xa vời!

Vũng Tàu, 21-10-2019.
DIỆP BÌNH



Bài họa 4:
Sân chơi khó tính

Lắm lúc phân vân cái lẽ đời
Thơ Đường bác học – khó sân chơi.
Nếu chưa hiểu lý câu bằng trắc
Thì chớ trao thân chữ vị thời.
Đã trót sa chân vào biến luật
Nên thề nâng bút đến tàn hơi.
Rằng hay thì đúng là hay thật
Nhưng kiến văn suông chẳng tuyệt vời!

TP Bà Rịa, 21-10-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Mong sao

Đường Thi thực khó... lẽ trên đời
Biết vậy nhưng rồi vẫn khoái chơi.
Bằng trắc, âm vần say lắm lúc
Luật niêm, câu cú ngán đôi thời.
Ngẫm ra... ngó bộ còn lui chí
Nhớ lại... xem chừng thấy bở hơi.
Hãy gắng sẻ chia cùng bạn hữu
Mong sao thực chất, chớ kiêu vời.

TX Phú Mỹ, 21-10-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 2:
Hòa giải

Kẻ ghét người yêu vốn lẽ đời
Công phu ngàn vạn kiểu ăn chơi.
Kìa hàng tuấn kiệt không nương thế
Nọ bậc trâm anh vẫn đợi thời.
Dốc sức gìn chân dù kiệt sức
Ra công giữ thiện dẫu tàn hơi.
Hạc vàng mây trắng về đâu hỡi
Để áng Đường Thi bổng tuyệt vời.

TX Phú Mỹ, 20-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Bênh thơ Đường luật

Không trăm ngàn vẻ chẳng là đời
Bạn thích chơi, mình cũng thích chơi.
Đã sẵn đủ trò là thế thiệp
Chẳng cần đẹp mã mới phùng thời.
Trắc bằng không luận sao thành lệ
Niêm luật cần bàn mới có hơi.
Rằng chán, rằng không tùy sở thích
Miễn sao đạt được đỉnh cao vời.

H.T. (Tự họa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Hi...Vui
    VÔ ĐỀ
    Buồn ẻo buồn eo cái sự đời
    Bảy chữ dăm vần lộng bút chơi
    Bên nóng bên lạnh phè phỡn đối
    Bệnh lỗi chi chi mệt trí thời
    Bằng bằng trắc trắc cao nhân luận
    Bì bà bì bõm theo hụt hơi
    Bôn ba biến thể dường đang tới
    Bền bỉ thâm sâu nghĩa vợi vời
    Võ Nhật Trường 21-10-2019.

    Trả lờiXóa