Tìm kiếm Blog này
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019
Ký ức vui vẻ
Hôm nay nhà giáo gặp nhà thơ
Đồng điệu tâm tư chẳng thể ngờ.
Anh bảo: Ăn ngon hằng ước muốn
Tôi rằng: Mặc đẹp vẫn mong chờ.
Nhìn vào bánh vẽ nhiều người thích
Nghĩ tới thiên đường lắm kẻ mơ.
Ôn cố tri tân vui đáo để
Hôm nay nhà giáo gặp nhà thơ.
20
-
11
-
1987
.
HOÀNG TẤN Đ
Ạ
T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét