Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Xướng họa: KHI GIÓ HEO MAY VỀ



Bài xướng:
Khi gió heo may về

Khi gió heo may lại thổi về
Nỗi buồn viễn xứ bỗng lê thê.
Mồ cha lạnh lẽo sầu muôn hướng
Nhà mẹ hoang liêu lạnh tứ bề.
Thế thái vẫn bao trò đố kỵ
Nhân tình còn lắm cảnh u mê.
Trăm năm một cuộc đời dâu bể
Xin hỏi nào ai đã vẹn thề.

TX Phú Mỹ, 01-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Sự đời

Cuối thu bỗng chợt tiết đông về
Lạnh lẽo “tân phu bất kiến thê”.
Ngoảnh mặt mỗi người quay một hướng
Làm thinh tứ phía gió muôn bề.
Giận hờn hóa dại khi cơn tức
Bực bội nào khôn lúc giận mê.
“Rút lửa” cơm sôi không mất gạo
Làm lành chồng vợ vẹn câu thề.

Phú Thọ, 01-11-2019.
NGUYỄN NGÂN KHÁNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét