Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: CUNG ĐÀN SẦU



Bài xướng:
Cung đàn sầu
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Cung đàn khởi nhịp giữa trời ngâu
Nẻo ái buồn giăng những giọt sầu.
Nhớ cảnh trăng mờ khơi bọng nẫu
Chan mùa phước lạnh giễu gờ sâu.
Lời thương một buổi lòng mơ thấu
Ngõ tủi ngàn hôm dáng mộng cầu.
Đợi chữ hương nồng ai khoái khẩu
Bây giờ đắng nghẹn diễn từng câu.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Xót mùa ngâu

Nhớ cõi thu chiều đổ giọt ngâu
Dường nghe khắc khoải nỗi âu sầu.
Sum vầy bến đợi chàng Ngưu nẫu
Đãi ngộ duyên chờ ả Chức sâu.
Ngại tủi lòng ai đành lỗi cấu
Còn mơ nghĩa bạn để mong cầu.
Đêm dài nghĩ xót đời mai hậu
Ảo não cung đường giục bóng câu.

BÌNH DƯƠNG



Bài họa 3:
Cung đàn sầu

Canh dài rả rích giọt mùa ngâu
Trở giấc nằm nghe bỗng chạnh sầu.
Gió thổi len mành thêm lạnh nẫu
Mưa dầm gõ nhịp tưới buồn sâu.
Đìu hiu cảnh quạnh đêm luồn thấu
Não nuột hồn đơn mắt khẩn cầu.
Một cõi xa vời mơ ứng khẩu
Tơ lòng quyện chữ ướm thành câu.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 2:
Mỗi độ thu về

Chợt hiểu thu về giữa tiếng ngâu
Lòng riêng ủ dột nén cơn sầu.
Ai từng lạnh lẽo nghe niềm thấu
Dáng vẫn âm thầm ẩn mộng sâu.
Thoảng ngắm chiều buông gần bãi giậu
Nguyền cho bước quẩn nhẹ bên cầu.
Bao mùa bão tố giăng lồng ẩu
Não nuột duyên đời dóng dả câu.

ĐỘC CÔ KHÁCH



Bài họa 1:
Nẻo ấy thu về

Nẻo ấy thu về thả giọt ngâu
Buồn thương day dứt gợi tơ sầu.
Cung đàn lỡ nhịp dâng lòng nẫu
Ngọn thác lơi dòng đổ suối sâu.
Gọi chỗ cùng trời không kẻ thấu
Tìm nơi cuối đất chẳng duyên cầu.
Bài thơ bỏ dở còn nung nấu
Chọn ghép vần nào để trọn câu.

VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét