Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI



Bài xướng:
Người tình của tôi

Anh đến thăm em những sớm chiều
Vượt qua mưa nắng chỉ vì yêu…
Nhìn cành liễu biếc thôi day dứt
Ngắm đóa hoa hồng hết quạnh hiu.
Bao chuyện ân tình chưa trút cạn
Mấy lời tâm sự vẫn còn nhiều.
Người về để lại niềm nhung nhớ
Kẻ ở nghẹn ngào cũng bấy nhiêu.

Vũng Tàu, 17-8-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 5:
Lịm tình
(Bát điệp)

Lâng lâng thưởng thức lịm hương chiều
Thắm thiết nồng nàn khiến lịm yêu.
Lịm đến tờ hoa thêm rạng rỡ
Lịm vào nét ngọc hết đìu hiu.
Tình xuân đã lịm e còn ít
Duyên hạ đang say muốn lịm nhiều.
Mãi ước tao phùng ân ái lịm
Người về kẻ ở lịm bao nhiêu

Sài Gòn, 20-8-2020.
THANH NHÃ



Bài họa 4:
Cứ mãi yêu

Tám dòng thơ luật ngát hương chiều
Yêu lắm nàng ơi... cứ mãi yêu...
Gốc cọ ngày xưa còn vướng víu
Vườn chè thuở ấy cũng đìu hiu.
Thương về Đất Tổ khơi tình đượm
Nghĩ tới Bãi Dâu gợi nhớ nhiều.
Bà Rịa mình ơi... cùng họa nhé
Vũng Tàu mong đợi biết bao nhiêu.

Vũng Tàu, 19-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Lưu luyến

Nắng vàng phơi lụa quyện sương chiều
Xa vắng mà lòng mãi mến yêu.
Ai hẹn cùng trăng, trăng úa nhạt
Người chờ đợi gió, gió đìu hiu.
Áng thơ tri kỷ vương vương vấn
Khúc nhạc tâm giao nhớ nhớ nhiều.
Lưu luyến nghĩa tình lòng ước mộng
Văn chương tỏa sáng quý bao nhiêu.

Vĩnh Phúc, 19-8-2020.
NGÔ TUYN



Bài họa 2:
Cũng vì yêu

Nhớ quá em ơi... sớm lại chiều
Gởi theo làn gió những lời yêu.
Sợ cành liễu r lòng khô lạnh
Lo bóng hoàng hôn dạ hẩm hiu.
Khoảng trống tâm tư còn lắm ch
Bao lời mật ngọt cũng chưa nhiều.
Đêm nay trăng sáng chờ ai đó
Dẫu đến canh tàn cũng chẳng nhiêu...!

Sài Gòn, 18-8-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 1:
Một tình yêu

Vẫn đầy ngọt lịm sắc hương chiều
Cũng bởi đa tình mới quá yêu.
Ta sợ hoa tàn vườn trống vắng
Em lo hương nhạt cảnh đìu hiu.
Những ngày đông lạnh môi se đậm
Mỗi độ xuân sang má ửng nhiều.
Đã biết nỗi niềm gom nhớ mãi
Con tim rung nhịp mấy... bao nhiêu...?

Vũng Tàu, 17-8-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét