Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Biển hoàng hôn
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Nhìn con sóng biển dạt quanh bờ
Ngỡ nẻo hương nồng nhập tứ thơ.
Cảnh lặng đơm hồng bao nỗi nhớ
Dòng yên trải đượm mấy câu chờ.
Mong tình dịu thắm vời duyên mở
Mộng nghĩa êm lành khảm lối mơ.
Khớp mảnh hồn riêng cầu chữ nợ
Hoàng hôn đẫm ngọt trái tim khờ.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 5:
Vì yêu

Đã biết vì yêu sóng vỗ bờ
Mơn man tình cát dễ nên thơ.
Xa xa nước biếc bao chiều nhớ
Thăm thẳm miền sâu những sớm chờ.
Còn đó trùng dương chừng khép mở
Đâu quên chim trắng lượn say mơ.
Bởi thương năm tháng nên duyên nợ
Nào phải đa đoan đến dại khờ...?

Vũng Tàu, 18-8-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 4:
Tình biển

Vì con sóng bạc mãi lem bờ
Trỗi khúc ban chiều thả vận thơ.
Biển vọng ru lời thêm nỗi nhớ
Đồi phai vẫy nắng đọng hương chờ.
Trông thuyền bãi đợi âm thầm khổ
Ngắm cảnh tâm sầu lặng lẽ mơ.
Giận bởi tình như dòng nước vỗ
Rồi mau chóng dạt để tim khờ.

TP Bà Rịa, 18-8-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 3:
Biển chiều

Biển ngọt ngào hôn sóng vỗ bờ
Dương ngời tỏa ánh dạt dào thơ.
Kìa ai dõi đợi âm thầm nhớ
Có lẽ nhìn trông thổn thức chờ.
Mộng cánh the phòng khe khẽ mở
Mong từng giấc ngủ dịu dàng mơ.
Con thuyền gởi bến tròn duyên nợ
Mãn nguyện hồn yêu chửa hết khờ.

Quảng Ngãi, 17-8-2020.
NGUYỄN MINH NHẬT



i họa 2:
Tình biển cả

Bãi biển hoàng hôn ngập bến bờ
Dâng trào cảm xúc nối vần thơ.
Thuyền xa bến đợi càng thêm nhớ
Kẻ vắng người trông vẫn lại chờ.
Thắm nghĩa còn duyên còn lối mở
Phai tình hết phận hết niềm mơ.
Mong là cuộc sống đừng vương nợ
Phải biết nhường nhau phút dại khờ.

Vũng Tàu, 16-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 1:
Biển lộng

Triều dâng biển lộng sóng ôm bờ
Trước cảnh sang chiều vọng ngữ thơ.
Thuở nọ kêu người trao nỗi nhớ
Thời kia gọi kẻ dưỡng tâm chờ.
Toan nguyền ái vẹn phòng chưa mở
Tính nguyện duyên tròn ngõ chửa mơ.
Trả nghĩa hương ngời vương vấn nợ
Tình ân sắc ngợi vẩn vơ khờ.

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét