Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: CẢM XÚC CHIỀU THU



Bài xướng:
Chiều thu

Thu về đuổi nắng hạ lùi xa
Ngả nón trông theo bóng xế tà.
Trước ngõ hàng cây vàng sắc lá
Bên đường vạt áo tím màu hoa.
Vũng Tàu xứ sở tình sâu nặng
Hà Tĩnh quê hương nghĩa đậm đà.
Trở lại nơi này bao nỗi nhớ
Vơi đầy cảm xúc mãi trong ta.

Vũng Tàu, 15-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Chiều thu

Chiều thu nắng đã nhạt nhòa xa
Đứng ngắm trông theo bóng nguyệt tà.
Mấy chậu ngô đồng vàng rụng lá
Vài ang nguyệt bạch nở đầy hoa.
Tâm giao trí hữu tình nồng thắm
Đẹp ý thi nhân nghĩa mặn mà.
Bến nước sân đình miền đất Mẹ
Dâng trào nỗi nhớ mãi bên ta.

Phúc Yên, 19-8-2020.
NGÔ TUYN



Bài họa 1:
Thu về

Thu về gợi nhớ tới người xa
Diều liệng tầng không dịu nắng tà.
Phượng đỏ cành trơ khoe cuống quả
Cúc vàng chớm nụ để đơm hoa.
Vu lan khắc cốt thêm nồng cháy
Hiếu tử ghi tâm mãi đượm đà.
Cảm xúc dâng trào bao kỷ niệm
Hồn thơ thức dậy tấm lòng ta.

Sơn Bằng, 16-8-2020.
PHẠM HỮU CHÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét