Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: GIỮA HAI CHIẾN TUYẾN

Thơ đề ảnh.
Tháng 11-1992, lần đầu bức ảnh của phóng viên chiến trường Trọng Thanh được công bố tại nhiều bang của Mỹ đã gây ấn tượng trong giới cựu binh Mỹ và cộng đồng người Việt tại Mỹ về tấm lòng nhân văn, bác ái, cao cả của Bộ đội Cụ Hồ! Anh lính Giải phóng quân trong ảnh tên là Diễn, Chính trị viên Đại đội 6, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đang tiếp nước cho một người lính Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa tại cao điểm 550 thuộc Mặt trận Đường 9 – Nam Lào năm 1971.



Bài xướng:
Giữa hai chiến tuyến

Anh Giải phóng quân – “Thủy chiến” viên
Giao tranh khốc liệt giữa hai miền…
Tình người “Sau – Trước” sao đành để...
Ranh giới “Bạn – Thù” thật khó quên.
Khoảnh khắc nhân văn đầy ấn tượng
Tấm lòng bác ái thật nên duyên…
Da vàng máu đỏ… dằn tâm thức
Lịch sử ngàn năm ắt mãi truyền...

Vũng Tàu, 22-8-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Khoảnh khắc nhân văn

Trăm năm mơ ước cuộc đoàn viên
Giục giã giang sơn nối một miền.
Huynh đệ tương tàn khi đối mặt
Bạn thù thân ái khó lòng quên.
Anh hùng xuống ngựa xa thù hận
Hào kiệt gặp nhau cũng nợ duyên.
Vai lại quàng vai tình thắm nở
Nhân văn khoảnh khắc mãi lan truyền.

Sài Gòn, 23-8-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 2:
Ngụm nước hồi sinh

Được thấy tấm hình nhiếp ảnh viên
Một thời chinh chiến của đôi miền.
Quân thù thua cuộc, nào đâu bỏ
Chiến sỹ vô thành, chẳng dám quên.
Buông súng xin hàng âu số phận
Dương cờ thắng trận lẽ tình duyên.
Cùng chung bờ cõi, chung nòi giống
Ngụm nước hồi sinh sử sách truyền.

TX Phú Mỹ, 22-8-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 1:
Tình người

Nom hình xúc động cảnh quân viên
Chiến tuyến năm xưa dẫu khác miền.
Trong lúc gian nan thù chẳng hận
Giữa thời hoạn nạn nghĩa nào quên.
Da vàng một nước đừng gieo nợ
Máu đỏ bao đời chớ cạn duyên
Kết thúc giao tranh đoàn kết lại.
Nhân văn bác ái được lưu truyền.

Cm Khê, 22-8-2020.
PHAN TH ĐÊ

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.




Những bài cảm:

Vẹn giữ tình
(Tung hoành trục khoán)
“Ranh giới Bạn thù thật khó quên
Tình người “Sau – Trước” Sao đành để
(Giữa hai chiến tuyến – Cẩm Phú).

Ranh phân định rõ ràng chia thế
Giới hạn ngăn dòng… nào xử tệ?
Bạn dng dai cay ngấm dặm trường
Thù dài chặng đắng dầm dâu bể.
Thật buồn máu đỏ dõi tuôn châu
Khó nẫu da vàng soi trải lệ...
Quên cội nguồn… đâu dạ… giữ lề
Tình người “Sau – Trước” sao đành để!

Đà Nẵng, 23-8-2020.
PHÚC LŨY


Vẹn ch tình
(Tung hoành trục khoán)
“Tình người “Sau – Trước” sao đành để
Ranh giới “Bạn – Thù” thật khó quên”
(Giữa hai chiến tuyến – Cẩm Phú).

Tình vẹn trao nhau khắc vững bền
Người dân Hồng Lạc sáng ngời tên.
Sau cay vấn dạ mau vùng dậy
Trước đắng nhủ hồn khẩn đứng lên.
Sao nghĩa vơi soi châu gánh lệch
Đành tình cạn dõi lệ gồng chênh.
Để hằn đỗi chạnh sâu bờ bến
Ranh giới “Bạn – Thù” thật khó quên!

Đà Nẵng, 23-8-2020.
PHÚC LŨY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét