Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Tuổi sáu mươi tư



Đêm nghe râu tóc bạc xoay vần
Sáng dậy ta đà Sáu Bốn xuân.
Ngó bộ thân còm như thiếu mỡ
Xem chừng mệnh tốt chắc bền gân.
Còn yêu xướng họa ngày dăm vận
Vẫn tịnh thiền tu buổi mấy lần.
Đếm giọt thu chiều tim sắc tím
Ơn trời lão đã vượt thời Truân(*).

(*) Truân: Quẻ số 3 trong Kinh Dịch (Thuỷ Lôi Truân). Cái thời gian truân cơ cực của đời người ai cũng phải trải qua. Ngoài sáu mươi cũng có thể tin được thời Truân đã đi qua. Đó chẳng phải là niềm vui của tuổi già sao?
TP Bà Rịa, 21-8-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét