Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG CHIỀU

(Thủ vỹ ngâm)



Bài xướng:
Đường chiều

Mượn ánh tà huy trải nỗi lòng
Nhưng rồi chợt hé một vừng đông.
Dìm sâu ý diễm vào cơn mộng
Gói chặt duyên ngời gửi chốn mong.
Gác nhỏ mơ màng tâm ngỡ động
Đêm trường thổn thức giọt sầu đong.
Rừng Nam biển Bắc luôn hoài tưởng
Mượn ánh tà huy trải nỗi lòng.

Việt Trì, 21-8-2020.
LÊ THỊ KIM LAN


 

Bài họa 4:

Hoàng hôn

                                 Hoàng hôn nấn ná mở trang lòng

Thắc thỏm tên nàng buổi chợ đông.

Gửi gió qua miền sương khói lộng

Nhìn mây đợi bến nước non mong.

Xôn xao lối cũ hoen tình mộng

Khắc khoải niềm xưa cạn ý đong.

Lỗi nhịp qua mùa hoa trái mọng

Hoàng hôn nấn ná mở trang lòng.

 

Bắc Giang, 02-9-2020.

Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

 



Bài họa 3:
Tơ lòng

Thương ai mà động phím tơ lòng
Chửa khép mi sầu đã rạng đông.
Sợi khói lam chiều vương nỗi nhớ
Bóng câu quá ngọ khởi niềm mong.
Đôi hàng lệ tủi khôn bày tỏ
Một gánh u hoài khó đếm đong.
Cánh nhạn cuối trời sương lãng đãng
Thương ai mà động phím tơ lòng.

Cẩm Khê, 22-8-2020.
TRẦN XUÂN



Bài họa 2:
Thanh lòng...

Vì chưng giận dỗi để trong lòng
Phá chấp... cho hường buổi rạng đông.
Lấp khỏa đường chiều xua ác mộng
Dập vùi bóng xế vợi niềm mong.
Mơ màng chi nữa... tâm còn động
Thổn thức nỗi gì... muối chửa đong.
Tìm chỗ học thiền ngưng vọng tưởng
Nhàn thơi an tịnh muốn thanh lòng...

Vũng Tàu, 21-8-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 1:
Mối tơ lòng

Vì yêu... muốn nh mối tơ lòng
Buổi sáng bình minh tỏa phía đông.
Đã hết đêm dài tan giấc mộng
Hay còn tháng tận vỡ niềm mong.
Đường đời bao no cần suy rộng
Cuộc sống muôn bề phải đếm đong.
Biển cả bao la tràn nhịp sóng
Vì yêu... muốn nh mối tơ lòng.

Vũng Tàu, 21-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét