Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Sinh nhật khỏe vui

Mừng sinh nhật nhà thơ Nguyễn Thị Bích Nụ.



Bài xướng:
Mãi ngọt vần

Rạng rỡ môi cười nở thắm hoa
Sáng miền quê lụa... phải chăng là...
Hàm Rồng, Thanh Hóa nàng quen ngụ
Giao Thủy, Ngô Đồng chị bước qua.
Vận tứ niêm hòa... xanh chữ BÍCH
Tươi vườn NỤ... đối ngẫu bình khoa.
Bàn tay tần tảo se hồng sợi...
Ngát tỏa hương đời, Thơ với Ta...

Vũng Tàu, 19-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Nụ vẫn chờ
(Tung hoành trục khoán)
Hưu nhàn thơ phú... ươm tình NỤ
Dệt nghĩa BÍCH... dòng khởi trí khoa”.
(“Mãi xanh nụ” – Nguyễn Thị Bích Nụ)

Hưu đã vui cùng cảnh với hoa
Nhàn theo nghiên bút để xem là...
Thơ dăm bảy cuốn yêu người lại
Phú bốn năm bài mến giọng qua.
Ươm gốc bạn... tâm mơ mộng buổi
Tình gìn giữ chiếu... vịn cành ta...
NỤ chờ vui đón ngày bung nở
Dệt nghĩa BÍCH... dòng khởi trí khoa!

Giao Thủy, 20-8-2020.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ



Bài họa 2:
Ngấm ngọt dòng thơ
(Tung hoành trục khoán)
“Vận tứ niêm hòa... xanh chữ BÍCH
Tươi vườn NỤ... đối ngẫu bình khoa”
(Mãi ngọt vần – Hàn Nhuệ Cương).

Vận thơ Đường thỏa trí tâm ta
Tứ chuẩn lòng khơi ngm ngọt là...
Niêm xướng thông dòng say dạ bậu
Hòa vần thuận lối đượm hồn qua.
Xanh đài nghĩa... tứ soi rường cột
Chữ rọi duyên tình... thắm nét hoa.
BÍCH ngọc thời gian gìn nếp thỏa
Tươi vườn NỤ... đối ngẫu bình khoa!

Đà Nẵng, 19-8-2020.
PHÚC LŨY




Bài họa 1:
Mãi xanh nụ

Muốn mình mãi NỤ chẳng thành hoa
Bung nở lành như BÍCH đã là...
Tuổi trẻ hồn nhiên rồi cũng mất
Thiếu thời tươi đẹp sẽ chóng qua.
Hưu nhàn thơ phú... vui tình NỤ
Dệt nghĩa BÍCH... dòng khởi trí khoa.
Sinh nhật khỏe vui tràn hạnh phúc
Đôi vần xướng họa... Bạn cùng Ta!

Giao Thủy, 19-8-2020.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét