Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: THĂM ĐẤT THĂNG LONG



Bài xướng:
Hồ Gươm

Hồ Gươm sóng nước gợn lung linh
Liễu rủ lưa thưa cảnh hu tình.
Giữa phố thủ đô thời đổi mới
Trong lòng Hà Nội buổi văn minh.
Tháp Rùa dáng đứng trông càng đẹp
Thê Húc hình cong ngắm thật xinh.
Du khách năm châu đều ngưỡng mộ
Về chơi thú vị sống thanh bình

Vũng Tàu, 18-8-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 2:
Thăng Long tráng lệ

Sao khuya lấp lánh đất địa linh
Cảnh sắc Hồ Tây cũng nặng tình.
Tráng lệ Thăng Long nơi hiếu học
Hiền tài Tử Giám chốn văn minh.
Đài nghiên chót vót đầy mơ mộng
Tháp bút vươn mình dáng đẹp xinh.
Nữ khách mê say lòng mến mộ
Trời Nam sông núi mãi thanh bình.

Phúc Yên, 20-8-2020
NGÔ TUYỂN



Bài họa 1:
Đất linh

Nhân kiệt đẹp rồi lại đất linh
Hồ Gươm rùa tháp quả nên tình.
Thăng Long một thuở bừng trang sử
Hà Nội ngàn năm rực ánh minh.
Liễu rủ mượt mà tươi dáng vẻ
Làn xanh lóng lánh nét duyên xinh.
Xứng danh tiên tổ lưu thiêng mãi
Gươm báu thủ đô giữ thái bình...

Vũng Tàu, 20-8-2020.
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét