Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: CÓ CHI MÀ...

Lưỡng tự thanh phong khi tại vị

Đa nhân quý trọng lúc từ quan...” 

 

Bài xướng:

Một chữ Liêm

 

Bốn năm Tổng thống xứ cờ hoa

Dân đặt niềm tin, nước thuận đà.

Đại dịch nhùng nhằng tan bọt nước

Tiểu nhân rình rập khoét sơn hà.

Đồng minh trắng bạc thù ra bạn

Thế sự vàng thau Phật hóa ma.

Một chữ Liêmđời sau mãi nhớ

Về thôi! Danh lợi có chi mà…!

Vũng Tàu, 09-01-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 2:

Chia buồn với ông Trum

 

Con người kinh tế lại tài hoa

Chính trị xem ra thiếu hiệp đà

Gặp dịp vươn lên làm Tổng thống

Nương thời tung cánh giúp san hà

Đông Tây lột mặt phường nham hiểm

Nam Bắc rào ngăn bọn nhiễu ma

Đụng phải tập đoàn ông chủ lớn

Thôi đành… trả ghế lại đi mà…!

Thủ Đức, 14-01-2021.

HỒ NGUYỆT MINH (CLB Sen Hồng)

 


Bài họa 1:

Nước cờ khó

 

Đứng đầu Nhà Trắng nhận nhiều hoa

Thế nước đang ngon bổng nghịch đà.

Đâu nghĩ cúm Tàu lay ghế chủ

Ai ngờ đại dịch động san hà.

Quân gia cứu giá như mù cửa

Tướng sĩ theo ngài bị ám ma.

Dân chúng tiếc thương người chủ tốt

Xuống đường biểu thị khó xoay mà...!

Sài Gòn, 14-01-2021.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét