Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ ĐỜI...

  

Bài xướng:

Nhớ đời

 

Cụ về Kim Bảng – đất Hà Nam

Vào quán Chim to...” nhớ phải làm...

Se sẻ chiên giòn... ngây ngất khoái

Chào mào nướng mọi... vật vờ ham.

Anh thèm xả ớt nhòm vui vẻ

Chị ghét hành hoa nguýt xạo xàm.

Tửu lượng tăng dần mê... “đẽo đá”

Thân già vẫn dại... vẫn còn tham.

Vũng Tàu, 12-01-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 4:

Chớ ăn tham

 

To dần đặc sản mỗi Hà Nam

Quán đó ai qua cũng muốn làm.

Sẻ nhỏ chiên giòn nhìn đã khoái

Chào Mào kẹp nướng thấy mà ham.

Vịt Trời om sấu anh làm tý

Đà Điểu xào măng chị cũng xàm.

Ngất ngưởng vài ly đời thật sướng

Người già dễ hóc... chớ ăn tham.

Bắc Giang, 13-01-2021.

TRỊNH QUYỀN

 

 

Bài họa 3:

Đến tham

 

Chim... quán to dần chén đến tham

Mềm môi uống lắm dễ thành xàm.

Cô Ri âm nhuận nàng đâm thích

Chú Sẻ dương cường cậu cứ ham.

Thấy khỏe mươi ngày nên đến nhậu

Nghe vui non tháng lại cùng làm

Vịt trời, cò lửa... đây không hiếm

Kim Bảng mời người đặc sản... nam!

Hà Nội, 13-01-2021.

THANH PHONG

  


Bài họa 2:

Chị mình

 

Chị mình quê ở đất Thành Nam

Mở quán Chim to...” rất khoái làm

Cồng Cọc ca ri mê mẩn thích

Bồ Câu nấu cháo mặn mà ham.

Chồng chào đón khách thường vui vẻ

Vợ bán buôn siêng chẳng nói xàm.

Bán đắt người ra vô tấp nập

Già rồi nhưng việc vẫn còn tham!

Oregon USA, 12-01-2021.

NGUYỄN NGUYỆT

  


Bài họa 1:

Thỏa sức tham

 

Cử Chế mở hàng ở đất Nam

Chim to... đến quán thật mê làm.

Cô Ri nướng chả nghe còn muốn

Chị Sẻ om hầm thấy rõ ham.

Tên hiệu cương cường nên ứ tục

Bảng đề nhấp nhóa cũng đâu xàm.

Vịt trời, đà điểu... đều lên... thớt

Chỉ muốn khách nhiều thỏa sức tham!

Thanh Hóa, 12-01-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét