Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TỰ GIỚI THIỆU

 

Bài xướng:

Quảng cáo

 

Ông này xấp xỉ bảy mươi thôi

Chỉ biết làm thơ, đứng với ngồi.

Ăn uống mỗi ngày ba bữa sạch

Rượu bia cả tháng một thùng trôi.

Muốn xem hoa quả trên đồi núi

Thích ngắm san hô dưới biển trời.

Thi đấu bóng bàn không biết mỏi

Ai mà cần bạn… đến tìm tôi…

Chương Mỹ, 10-01-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 8:

Tự bạch

 

Cũng mới qua đầu sáu chục thôi

Hàng fan vất vả đứng hơn ngồi.

Thiền tu còn động lòng chưa thỏa

Thơ luyện vấp hoài dạ chửa trôi.

Khi đã nhớ ai... dù góc bể

Nếu mà thương ấy... mặc chân trời.

Gặp rồi cứ bảo người nhân hậu

Kết bạn chân tình sẽ có tôi.

Sài Gòn, 15-4-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 7:

Quảng cáo

 

Mỗ mới chỉ gần tám chục thôi

Chiếu thơ cũng đã ghé mông ngồi.

Luật niêm biết ít nên còn mắc

Vần đối học nhiều vẫn chửa trôi.

Muốn góp lời ca cùng gió núi

Mong dâng điệu nhạc với mây trời.

Ai người tri kỷ xin đàm đạo

Hội quán chiều tà... cứ gọi tôi...

Cẩm Khê, 14-01-2021.

TRẦN XUÂN

  


Bài họa 6:

Gửi người chưa quen biết

 

Chương Mỹ nẻo về mấy độ thôi

Dẫu chưa gặp mặt, muốn chung ngồi.

Thể thao khiêu vũ chân di chuyển

Thết khách chuyện trò suối chảy trôi.

Lên núi thưởng trăng tu luyện chưởng

Ra khơi sải sóng ngắm quên trời.

Đào hoa bản tính người quê lụa

Quang Chính – Thơ Đường – ấy bạn tôi.

Sài Gòn, 12-01-2021.

PHẠM AN PHONG

  


Bài họa 5:

Tự bạch

 

Em thì chỉ sắp lục tuần thôi

Vẫn phải loay hoay kiếm chỗ ngồi.

Ghế nặng tiền nhiều khiêng chả nổi

Tài hèn sức mọn nhắm không trôi.

Văn chương cứ hứng nào do phận

Sự nghiệp chưa thăng cũng tại trời.

Được cái tâm hồn lơ lửng giữ

Đây là vốn quý... mãi rèn tôi...

Biên Hòa,11-01-2021.

ĐỖ QUỐC CHIẾN

 

 

Bài họa 4:

Tham thiền

 

Cẩm Phú tay này sáu ích(*) thôi

Ngày đêm lướt mạng với lo ngồi.

Thảnh thơi tĩnh tọa… thòm thèm tới

Tập tọe thơ tình… thấp thoáng trôi.

Tích thiện, thua tài, thường tính tuổi

Thuận thiên, thất thế, thể theo trời.

Bao giờ sẽ đến miền an lạc

Ắt hẳn... tham Thiền bỏ chữ “Tôi…”!

(*) Thế hệ 6X, sinh những năm 60 thế kỷ XX.

Vũng Tàu, 10-01-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Quên tiệt

 

Còn lão Nhuệ Cương sáu chục thôi

Chăm lo tịch tĩnh chuyện thiền ngồi.

Mần thơ vận đối thời chưa thạo

Lướt mạng phê bình cũng hổng trôi.

Chỉ khoái an nhiên tầm bạn hữu

Lại mê xướng họa cảnh mây trời.

Vần Danh chữ Lợi, rằng: Quên tiệt

Hắn bảo: Đang dần quẳng cái “Tôi…”!

Vũng Tàu, 10-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Khuyến mãi

 

Huynh này bảy chục trẻ đi thôi

Em thích nhà thơ chịu đứng ngồi.

Sáng ẵm tô mì năm phút sạch

Chiều mần bát phở nửa ngày trôi.

Đường thi lả lướt người xuyên núi

Lục bát du dương bút mở trời.

Cuốc bẫm chi đồng không giọt nước

Anh cần ruộng tốt đến nhà tôi.

Phú Yên, 10-01-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 1:

Quảng cáo

 

Hưu trí, đi làm quảng cáo thôi

Đã quen cẳng chạy, chả nên ngồi.

Cổ truyền nước mắm lừng quê vợ

Đặc sản thuốc lào sáng huyện tôi.

Biển gọi, ân cần mang tận biển

Trời mong, đon đả vác lên trời.

Có tiền, cơm rượu thêm rôm rả

Thơ phú câu từ cứ chảy trôi.

Hải Phòng, 10-01-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét