Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: BA KHÔNG…

 

Bài xướng:

Ba không…

 

Bịt mắt, che tai, nói giản lời

Đâu cần lý giải việc trời ơi…!

Nhìn xem vũ trụ luân thường chuyển

Ngẫm thấy trần gian vật đổi dời.

Phúc họa muôn điều ân lẫn oán

Bạc tiền vạn kế đẫy rồi vơi.

Con người muốn giữ bình tâm lạc

Hãy bớt sân si chuyện thế thời.

Vũng Tàu, 11-01-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 8:

Lựa lời

 

Chẳng mất tiền mua hãy lựa lời

Cho vừa ý bạn, nhủ ta ơi...

Câu gian dối khiến yêu đành triệt

Chữ thuận hòa sui hận phải dời.

Hết những tham sân tình ắt đượm

Buông từng ố nộ nghĩa nào vơi.

Tâm bình trí tịnh trong nhân thế

Cứ sống an nhiên mặc sự thời.

Sài Gòn, 13-01-2021.

NGUYỄN THỊ MINH

 

 

Bài họa 7:

Có và Không

 

Dốc hết chân tâm nói những lời

Cho lòng thêm ấm bạn mình ơi...

Đồng tâm đấu cật sông còn tát

Quyết chí chung lưng núi cũng dời.

Nghĩa tựa hồ sâu hoài chẳng cạn

Tình dường biển lớn mãi không vơi.

Trăm năm cõi thế ai còn lạ

Vật chất, hư danh chỉ tạm thời.

HÀN PHONG

  


Bài họa 6:

Ba có...

 

Mắt thấy, tai nghe, được tỏ lời

Nói điều thương mến: bí bầu... ơi!!!

Tâm an niệm dữ nào khơi động

Ý lạc thiện lương khó chuyển dời.

Chữ nhẫn vun bồi tình mãi thắm

Câu hòa hun đúc nghĩa nào vơi.

Sân si thoáng hiện khi lòng khép

Mở cửa niềm vui tri sáu thời...

Sài Gòn, 13-01-2021.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

  


Bài họa 5:

Luận...

 

Người khôn chẳng cố nói thêm lời

Nhẽ sống vô cùng lắm bạn ơi...!

Trí huệ khiêm nhường tâm bất chuyển

Lòng trung giữ đạo ý nan dời.

Bao dung há ngại phường gây oán

Cứu trợ đâu dè túi bạc vơi.

Trượng nghĩa quên mình khi loạn lạc

Cần chi tiếng nịnh bọn xu thời.

12-01-2021.

LƯU TRƯỜNG THỦY

  


Bài họa 4:

Tình người

 

Mắt mờ tai điếc miệng không lời

Thế sự lướt qua chán... Hỡi ơi...!

Ni khổ đeo hoài chưa uyển chuyển

Sự nghèo bám mãi chẳng di dời.

Kẻ giàu xem thấy càng ân oán

Khi mạt ngắm nhìn cạn vơi.

Bình đẳng bất công đời lạc lõng

Tình người vô nghĩa chuyện nhiều thời.

Tiền Giang, 12-01-2021.

LÊ NGŨ NAM PHONG

 

 

Bài họa 3:

Ba không tại gia

 

Tại gia chịu khó chớ nhiều lời

Vợ gọi thưa liền một tiếng: Ơi...

Nghe bảo tay kia nhanh động đậy

Thấy kêu chân nọ gấp di dời.

Cửa nhà lau kỹ nền không bẩn

Vườn sảnh tưới đều nước chẳng vơi

Không nói, không nghe, không ngắm lạ

Ba không như vậy mới an thời...

Sài Gòn, 12-01-2021.

HỒ KIM CÔNG

  


Bài họa 2:

Tùy duyên

 

Tu tâm, thiện ý... giữ gìn lời...

Ráng luyện thân này xả nghiệp vơi.

Tịch tĩnh bình an nào dịch chuyển

Thậm thâm chín chắn chẳng di dời.

“Điều ân báo oán” lường ai nhé...

“Sự thật mất lòng” đấy bạn ơi...

Hỷ lạc từ bi... niềm hạnh phúc

Tùy Duyên giữ phận, thể theo thời...

Vũng Tàu, 12-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Ở ẩn tại gia

 

Cũng đã từ lâu rất kiệm lời

Rèn thân tránh chuyện muốn à ơi...!

Từng giây động não không qua lại

Những phút suy tư chẳng chuyển dời.

Lặng lẽ gom từ hôm vẫn thiếu

Âm thầm nhặt chữ buổi còn vơi.

Bơ luôn thế sự nào mong tính

Hỷ xả từ bi... mặc vận thời...

Sài Gòn, 12-01-2021.

HÀ NGỌC LUYỆN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét