Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TỰ BẠCH

 

Bài xướng:

Tự bạch

(Tiệt hạ)

 

Cứ ngỡ mình hay ấy vậy mà…

Đăng hoài mới biết rõ ràng ta…

Đường thi họ phán y như thể…

Lục bát người chê giống tựa là…

Mấy thuở theo đòi không nhẽ lại…

Bấy lâu vời vẽ ngẫm thì ra…

Văn chương mới biết ngàn năm vẫn…

Thi sĩ lơ ngơ kiết cú... và…

TX Phú Mỹ, 10-01-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 3:

Ân hận

 

Chuyện cũng bình thường lại khiến ta...

Lòng day dứt suốt... một khi mà...

Câu hờn giãi vụng nên thành quá...

Tiếng giận vung bừa để hóa ra...

Chẳng vội vàng buông điều ấy nếu ...

Đừng nhanh nhẩu hiểu ý kia là...

Bình tâm tĩnh trí thì đâu đã...

Biết vậy cần luôn cẩn trọng, và...

Biên Hòa, 11-01-2021.

ĐỖ QUỐC CHIẾN

  


Bài họa 2:

Đúng ...

 

Trước sau thì cũng phải như... !

Bến Giác e chừng... luống đợi ta...

Nghiệp chướng buông rồi saolẽ...

Đưng vui chẳng hết hỏi chăng...

T thiền đối bạn thành quen nhẽ...

Ý tịnh lâu ngày mới ngộ ra...

Con tạo vần xoay người vẫn chẳng...

Tĩnh tâm, tĩnh trí... khéo tu... và...

Vũng Tàu, 11-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Vậy là...

 

Thi đàn năm tháng vậy thôi mà

Bè bạn xem chừng đã hiểu ta.

Lục bát điệu vần chơi có thể...

Đường thi niêm luật cũng mê là...

Văn chương loáng thoáng chừ qua lại

Cuôc sống xô bồ mới hiểu ra.

Nâng bút đề thơ con chữ vẫn...

Mới hay con tạo tít xoay... và...

Vũng Tàu, 10-01-2021.

VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét