Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NIỀM TIN VẪN ĐỢI...

  

Bài xướng:

Niềm tin vẫn đợi...

 

Chín chục ngày qua vắng nụ cười

Thi hành giãn cách thể nào tươi.

Hai năm chửa dứt nguồn lây dịch

Mấy tháng còn lan bệnh hại người.  

Kẻ ở âm thầm đêm tĩnh vắng

Người về lặng lẽ buổi an thơi.

Niềm tin vẫn đợi... chiều thu ấy

Chả dám cầu mong ý vẹn mười.

Vũng Tàu, 31-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

Sánh vàng mười

 

Dù cho mệt lả vẫn vui cười

Bác sĩ quên mình rạng nét tươi.

Giãn cách khoanh vùng ngừa phát dịch

Chia ngăn đặt chốt tránh lây người.

Nhiều đêm dạ héo đâu nhàn rỗi

Mấy buổi tâm buồn chẳng thảnh thơi.

Biết đến khi nào tan họa ấy

Công anh quý trọng sánh vàng mười.

Hà Nội, 31-8-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Hy vọng...

 

Hãy tin buổi ấy lại ran cười

Khi thắng giặc Vy, cảnh ắt tươi.

Giãn cách phòng lây chờ nhé bạn

Gặp nhau chẳng nhiễm hẹn ơi người.

Ra trường con trẻ mừng vui thú

Đến hội người già chúc thảnh thơi.

Nắng tỏa sắc vàng Thu đẹp mãi

Toàn dân hy vọng phải mươi mười!

Hà Nội, 31-8-2021.

NGUYỄN VĂN TƯ

 

 

Bài họa 1:

Niềm tin vẫn đợi...

 

Hai năm nghỉ Tết khép môi cười

Dịch dã bung tràn hết cả tươi.

Mấy tháng khoanh vùng trông nẫu cảnh

Bao ngày giãn cách ngó buồn khơi.

Âm thầm cõi tạm sầu duyên số

Lặng lẽ nhân gian tủi kiếp người.

Vọng ước tương lai trời rạng rỡ

Vc-xin chặn đứng vẹn phân mười.

Đà Nẵng, 31-8-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: