Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: THƠ...

 

Bài xướng:

Thơ chùa

 

Thơ chùa chiết xuất rặt mùi chao

Tứ vụng lời thô... ngẫm thế nào!?

Chấp bút, thầm mơ hồn bút lộng

Khơi lòng, khẽ ước tiếng lòng xao.

Vay trang mộng, dệt vần tha thiết

Cậy nốt duyên, ru khúc ngọt ngào.

Vẫn muốn giao lưu cùng bạn hữu

Chương từ lạc cách biết làm sao?!

Diên Khánh, 23-9-2020.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 2:

Thơ đời

 

Ngặt nỗi tđời tủi... Ối chao!

Chửa tu vội muốn tĩnh xem nào!?

nhầm “Phật quả” lòng lay động

Ước lộn “Tiên vườn” cảnh xuyến xao.

Vay trả… tham tàn n chẳng ngó

Hời ru... mộng huyễn có nên ngào!?

Thiền tâm quyết rũ niềm sân hận

An lạc... vô thường... Hỏi cớ sao...?!

Vũng Tàu, 26-9-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Thơ nhà

 

Về vườn dưỡng lão thích tương chao

Bút rửa mà không nghỉ lúc nào...

Lục bát dòng câu rung chuếnh choáng

Đường thi nhịp điệu lắng xôn xao.

An nhàn tịnh thất hương nghi ngút

Lãng đãng thiền sơn khói ngạt ngào.

Tục tử chay trường chuyên đạo pháp

Thơ nhà gẫm luận dưới trăng sao…

Nha Trang, 24-9-2020.

TÂM KHÔNG VĨNH HỮU

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét