Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: QUY TÂM



Bài xướng:
Quy tâm

Thôi về nương náu góc thanh am
Há phải trầm luân một kiếp phàm.
Mượn bóng già lam trì nhẫn nhục
Nhờ chuông Diệu Đế, giải si tham.
Thân không chẳng thú gì danh lợi
Áo mộc, dần quen với nhựa chàm.
Vạn pháp quy tâm tâm bất chuyển
Thì tuồng chung đỉnh ấy đâu ham.

THÁM HOA



Bài họa 4:
An vui

Rơi vào nóng giận, đổ rằng am
Hơn thiệt đôi co chuyện chốn phàm.
Nghĩ lại mà đau tâm hóa lửa
Suy đi trót dại mắt bôi chàm.
Ăn năn quyết bỏ cơn hung nộ
Hối cải tiêu trừ thói bỉ tham.
Nẻo thiện quay về vun cội đức
An lành thư thái... bớt lòng ham...

Tánh Linh, 12-9-2019.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 3:
Thanh thản

Thanh thản ta về chốn tịnh am
Mặc ai phiêu dạt bước chân phàm.
Thảo thơm tự tại tu tâm thiện
Tĩnh tọa tập thiền tụt tính tham.
Gác giá tình thâm đầy bả lợi
Rời trang vọng ảo lắm danh chàm.
Trăng tròn gió thoảng đêm còn mộng
Chỉ ước thư nhàn, bạc chẳng ham.

Vũng Tàu, 12-9-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
An nhiên

Quét sạch duyên trần náu thảo am
An nhiên bước đạo nhẹ thân phàm.
Chuông chiều mõ sớm gìn tâm tịnh
Sám nguyện kinh cầu đoạn ý tham.
Dặm thế đừng mang châu đổi cuội
Bờ chân chớ để ngọc vương chàm
Trang đời ví phỏng như canh mộng
Mắt chạm môi kề cũng chẳng ham.

SẮC TỨ MINH THIỆN



Bài họa 1:
Vấn đạo

Hiên trời ta dựng cái mao am
Mỗi sớm thong dong ở chốn phàm.
Bát nhã siêng hành buông hỷ nộ
Tam thừa khéo đón triệt sân tham.
Theo thuyền trí tuệ rời sông uẩn
Cập bến chơn như giũ bụi chàm.
Sắc tức thị không cùng tuế nguyệt
Duyên trần ngũ dục cớ chi ham.

HỒNG PHÚC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét