Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: KHÚC TƯƠNG TƯ



Bài xướng:
Khúc tương tư

Mỗi bước vương sầu dạ nhớ ai
Bao ngày xa vắng nỗi u hoài.
Nửa đêm chờ đón màn sao rụng
Một tiếng hẹn thề nước mắt phai.
Gió cất giọng hờn rưng khúc trỗi
Người mong tóc rũ biếng trâm cài.
Tỳ bà lẻ phận dây chùng phím
Trăng kết mây hòa mộng trúc mai.

HOA ĐĂNG




Bài họa 2:
Trắng đêm

Một ánh sao khuya giăng mắt ai
Một niềm hy vọng thẩn thơ hoài.
Một cơn gió lạnh theo trăng rụng
Một nỗi đơn côi dõi nước phai.
Một buổi dế kêu rưng rức trỗi
Một chiều sương trải giăng giăng cài.
Một đêm thao thức sầu tê tái
Một thoảng nắng vàng rạng ban mai.

Hoài Nhơn, 09-9-2019.
VÕ NHẬT TRƯỜNG



Bài họa 1:
Buồn sao

Chắc là buồn nẫu nhớ nhung ai
Để cả chiều thơ khoảnh khắc hoài.
Đã biết hương tàn phô nắng rụng
Thì sao sắc thắm thả mơ phai.
Hoa say bướm lả đan tình trỗi
Tóc rối ngôi se biếng lược cài.
Day dứt ca hờn thêm lặng phím
Mà lòng trăn trở lạnh sương mai.

Vũng Tàu, 09-9-2019.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét