Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Ký ức một thời



Bài xướng:
Bác nào còn nhớ...!?

Bác nào còn nhớ món này không?
Bao cấp ngày xưa vẫn khoái dùng.
Tắm gội, giặt đồ,... mà thiếu hắn
Đành thôi... muối mặt mượn xà phòng!

Vũng Tàu, 09-9-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 9:
Lính phòng không

Ngày xưa bọn tớ lính “phòng không”
Vì sống độc thân đếch có dùng.
Quần áo màn chăn lười chẳng giặt
Mùi hôi phảng phất khắp gian phòng.

Thanh Hóa, 10-9-2019.
NGUYỄN ĐỨC HIỀN




Bài họa 8:
Mượn tý anh ơi!...

Cô giáo ngày xưa có nhớ không?
Mấy anh bộ đội tắm hay dùng.
Cồ gì lắm bọt mà cay mắt...?
Mượn tý anh ơi!... Tối lại... phòng!

Vũng Tàu, 09-9-2019.
CẨM PHÚ




Bài họa 7:
Dự phòng

Bộ đội thời xưa được cấp dùng
Vệ sinh, giặt giũ,... đố tay không.
Mỡ dầu quần áo hôi thành đống
Lãng phí vay ai, phải dự phòng.

Đà Lạt, 09-9-2019.
NGUYỄN HẢI ĐĂNG





Bài họa 6:
Một thời để nhớ

Một thời để nhớ biết hay không?
Cán bộ công nhân mới có dùng.
Ví thể như là của quý vậy...
Em yêu mới dám mượn xà phòng!

Hưng Yên, 09-9-2019.
PHẠM VĂN ƠN



Bài họa 5:
Nhớ chứ

Ngày xưa còn nhớ chứ sao không.
Cái cục này đây khó được dùng
Áo bẩn quần dơ vì thiếu nó
Tình thân mới dám mượn xà phòng!”

Biên Hòa, 09-9-2019.
TRẦN HOÀN



Bài họa 4:
Nhớ mãi

Vẫn còn nhớ mãi chứ sao không
Buổi ấy hiếm hoi cực phải dùng.
Thay thuốc đánh răng phồng cả lưỡi
Nhiều khi tối đến phải đề phòng...!

TP Bà Rịa, 09-9-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Quê em nổi tiếng

Đã là dấu ấn nhớ sao không
“Giới chủnào quen, đầy tớ dùng.
Chỉ có trưng bày trên Phú Thọ
Quê em nổi tiếng mượn xà phòng.

Phú Thọ, 09-9-2019.
PHAN MẠNH HÙNG



Bài họa 2:
Sao quên

Một thuở cơ hàn ai nhớ không
Bao nhiêu thứ ấy... phải chia dùng.
Anh nhờ... em giúp vì chưa đủ
Bởi lẽ hai ta ở một phòng.

TX Phú Mỹ, 09-9-2019.
LAM GIANG



Bài họa 1:
Phân phối cán bộ

Món này vẫn nhớ... thể nào không!?

Tiêu chuẩn phiếu tem mới được dùng.
Rực nức mùi hương Xô Viết đấy
Không quen đừng mộng... mượn xà phòng!

Sài Gòn, 09-9-2019.
NGUYỄN VĂN THÙY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét