Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Vui cùng họa thơ cụ Tản Đà



Bài xướng:
Muốn làm thằng Cuội

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nữa rồi.
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.

TẢN ĐÀ



Bài họa 3:
Trung thu phấn khởi

Đẹp tỏ trăng rằm cõi đất ơi
Hằng Nga rọi tỏa thế gian rồi.
Đêm ngần ngả bóng êm đềm dội
Cảnh diễm soi hình tấp nập chơi.
Bạn hữu cùng thơ nào có tủi
Gia đình cắt bánh lại hòa vui.
Lời ca cánh trẻ thêm gần gũi
Rạng rỡ bình thân phấn khởi cười.

Hà Nội, Trung thu 2019.
PHẠM SINH



Bài họa 2:
Chú Cuội 

Sao bỏ trần gian chú Cuội ơi!
Chắc mê vẻ đẹp chị Hằng rồi.
Gốc đa ngồi nghỉ sao không chán
Ruộng lúa chăn bò cứ mải chơi.
Tối tối say hoa cùng đắm nguyệt
Ngày ngày đùa bướm thú mua vui.
Dối lừa... bản tính còn chăng tá!
Đã mấy vạn năm vọng tiếng cười.

Thanh Ba, Rằm tháng Tám Kỷ Hợi
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 1:
Muốn làm bạn Cuội

Sao mà tủi quá Cuội mình ơi!
Bỗng chị Hằng Nga khép cửa rồi.
Người đã leo vào cung cấm chửa
Đa còn nhấc được khách sầu chơi?
Cùng nhau kết bạn buồn chi nữa,
Có rượu chung bầu cũng đủ vui.
Chuyện chốn dương trần hay lẫn dở
Rằm nhiêu cái mặc, chúng ta cười.

Vũng Tàu, Rằm Trung Thu Kỷ Hợi.
LÊ TRÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét