Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Xướng họa: VẪN CÒN SI…

(Triệt hạ)




Bài xướng:
Vẫn còn si...

Hết thơ… bởi nắng chứ đâu vì…
Gắng gượng e rằng cũng lắm khi…
Bút đã bao phen mà chửa thấy…
Nghiên chừng ấy bận vẫn còn nghi…
Đường danh ngật ngưỡng coi chừng sẽ…
Ngả lợi chông chênh nếu thế thì…
Toan bỏ bao lần mà chẳng nhẽ…
Biết lòng chắc hẳn vẫn còn si…

TX Phú Mỹ, 12-9-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Mê…

Mê hoa mến ngọc bởi rằng vì…
Chữ nghĩa thơ Đường khoái mỗi khi…
Bút khỏa phong cồn công đã thấy…
Nghiên kìm núi lở sức nào nghi…
Mơ màng đức hạnh không rèn sẽ…
Bộc bạch nhân tâm chẳng cố thì…
Một nẻo văn đàn sao nỡ định…
Tương phùng bạn hữu đến là si…

Bình Dương, 12-9-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét