Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Đừng mãi xa nhau

(Liên khúc)



Một lần cập bến thế rồi thôi
Nhớ mãi hình nhau đến tuyệt vời.
Anh tựa non cao sừng sững đợi
Em như sóng nhỏ lững lờ trôi.
Gửi niềm tâm sự tình đau nỗi
Trao cánh thư riêng ý nghẹn lời.
Đã mấy xuân về son phấn nhạt
Võ vàng trăng khuyết gió chơi vơi.

Võ vàng trăng khuyết gió chơi vơi
Rồi cách xa nhau lạc bước đời.
Em vắng rừng xuân miền gió núi
Anh xa nắng hạ bến tình khơi.
Bâng khuâng thu sớm se lòng nỗi
Xao xuyến chiều đông lặng phía trời.
Hỏi đã bao lần soi bóng nước
Con thuyền đơn chiếc lái buông lơi.

Con thuyền đơn chiếc lái buông lơi
Đi giữa triều dâng sóng rối bời.
Có phải lòng thơ đang lạc bước
Hay là ngọn bút sớm tàn hơi.
Em về sông nước bao hò hẹn
Anh tới miền quê mấy đón mời.
Mình đến cùng nhau xây mộng ước
Cho dòng hạnh phúc ngợp tràn nơi…

DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét