Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NHIỆM MẦU

 

Bài xướng:

Nhiệm mầu

 

Tháng lại ngày qua bạc mái đầu

Như thuyền lạc bến biết tìm đâu.

Quay về tự tánh quy y Phật

Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu!

Diên Khánh, 13-6-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 10:

Nhiệm mầu

 

Giọt nước thời gian nhuộm bạc đầu

Cái thời xuân sắc có còn đâu.

Hồi tâm tỉnh giác theo lời Phật

Để đón tương lai sáng đẹp mầu.

TP Chí Linh, 16-8-2021.

TRẦN THỊ YÊN

 

 

Bài họa 9:

Bất chợt

 

Bất chợt nhìn gương thấy bạc đầu

Thương thời xuân trẻ trốn về đâu.

Chuông chiều thả nhịp lòng quy Phật

Khắc khoải thời gian cuộc đổi mầu!

Vũng Tàu, 15-8-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 8:

Liễu nghĩa

 

Tuổi đời thất thập, bạc phơ đầu

Tìm giải đạo vàng có dễ đâu...!

Cố định tâm cầu theo gót Phật

Sen – Bùn liễu nghĩa sáng tươi mầu.

Xuyên Mộc, 15-8-2021.

Tâm Dự LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 7:

Luyện thiền

 

Thời gian chuyển động nhớ trong đầu

Tập luyện chuyên cần nỏ giỡn đâu.

Phẩm chất trau dồi nương Phật Tổ

Thiền sinh đức hạnh giữ tươi mầu.

Tánh Linh, 14-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 6:

Vẹn sắc mầu

 

Ngày tháng phôi phai nht ý đầu

Tâm từ, nghiệp xả... sẽ về đâu...

Vô thường cõi tạm tu hiền đức

Chính quả thiên thu vẹn sắc mầu.

Thanh Ba, 14-8-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 5:

Chẳng phai mu

 

Ai ơi! Niệm Phật nhớ trong đầu

Kẻo mốt về Trời biết ngự đâu.

Nghìn biến mỗi ngày sao lại khổ

Tây phương chốn ấy chẳng phai mu.

Phú Lạc Phố, 14-8-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 4:

Từ bi hỉ xả

 

Lớn tuổi rồi ai chả bạc đầu

Cho dù biến chuyển ngại gì đâu.

Tâm bình Chí vững theo lời Phật

Hỉ xả từ bi... vẹn sắc mầu...

Đà Nẵng, 14-8-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 3:

Luôn luyện dưỡng

 

Dù cho tóc chuyển muối tiêu đầu

Chí vững Tâm bền chẳng đổi đâu.

Tứ đức, ngũ thường luôn luyện dưỡng

Thường xuyên biết đủ sống tươi mu.

Sài Gòn, 14-8-2021.

HỒ KIM CÔNG

 

 

Bài họa 2:

Giữ mầu

 

Hạ mãn Thu qua thoảng phút đầu

Vô thường quán chiếu hỏi sao đâu.

Nhất Tâm thiền tĩnh đi đường Phật

Tiếng Kệ lời Kinh nguyện giữ mầu.

Vũng Tàu, 14-8-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 1:

Sâu mầu

 

Thu qua hạ đến nhớ trong đầu

Giấc mộng phai rồi lạc chốn đâu

Sớm tỉnh phiên đời quy cửa Phật

Vui khi tiếng Kệ... rất sâu mầu.

Nha Trang, 13-8-2021.

NGUYỄN THANH NHIÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét