Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: ĐẠI LỄ VU LAN

  

Bài xướng:

Đại lễ Vu Lan

 

Dù đi trọn cả kiếp con người

Đức tỏa ân hiền tựa biển khơi.

Có Mẹ còn Cha nhà vững nóc

Ầu ơ khấn Phật vái cùng Trời.

Vũng Tàu, mùa Vu Lan báo hiếu 2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 11:

Mùa hiếu hạnh

 

Hiếu hạnh làm con một kiếp người

Nghĩa tình Cha Mẹ sánh trùng khơi.

Cù lao chín chữ luôn ghi dạ

Dưỡng dục thâm ân tựa biển trời.

Oregon USA, 13-8-2021.

NGUYỄN NGUYỆT

 

 

Bài họa 10:

Mùa báo hiếu

 

Tháng Bảy lòng con tưởng nhớ Người

Cù lao chín chữ sánh trùng khơi.

Đền ơn dưỡng dục cho tròn Đạo

Báo hiếu tình thâm thuận lẽ trời.

Hà Nam, 06 tháng Bảy năm Tân Sửu (2021)

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 9:

Chín chữ cù lao

 

Chín chữ cù lao đức của Người

Ơn thầm dưỡng dục tỏa trùng khơi.

Làm con bất Hiếu sai đường Đạo

Cắn rứt lương tâm lỗi với trời.

Tánh Linh, 13-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 8:

Đạo Hiếu

 

Cha dưỡng, Mẹ sinh tạo kiếp người

Công ơn vĩ đại tựa trùng khơi.

Làm con phải đáp đền cho trọn

Chữ Hiếu luôn ghi “đạo đất trời”!

Xuyên Mộc, 13-8-2021.

Tâm Dự LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 7:

Công Cha nghĩa Mẹ

 

Nghĩa Mẹ công Cha tựa biển trời

Vững tay chèo lái vượt trùng khơi

Vuông tròn chữ Hiếu con luôn nhớ

Sáng mãi gương trong trọn kiếp người.

Chương Mỹ, 13-8-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 6:

Ơn sinh thành

 

Chữ Hiếu hằng ghi đáp trả người

Sinh thành ví tựa nước trùng khơi.

Ân dày dưỡng dục cao như núi

Tạc nghĩa tình thâm dạ ngất trời.

Phú Thọ, 13-8-2021.

MAI PHƯƠNG

 

 

Bài họa 5:

Công Cha Mẹ

 

Tạc dạ trăm năm trọn kiếp người

Sinh thành dưỡng dục suối nguồn khơi.

Công Cha nghĩa Mẹ nào đo nổi

Rộng lớn bao la tựa biển trời.

Việt Trì, 13-8-2021.

THỊ KIM LAN

 

 

Bài họa 4:

Thuận lẽ trời

 

Ơn đức mẹ cho được làm người

Nhớ nghĩa cha nguồn đã từng khơi.

Song thân cốt nhục cùng chung sống

Phúc lộc hòa an thuận lẽ trời.

Hà Nam, 13-8-2021.

HÀN CHIẾN

 

 

Bài họa 3:

Đừng xao nhãng

 

Đã trót làm thân sống cõi người

Nhân tình tựa nước chảy trùng khơi.

Lòng son hiếu đạo đừng xao nhãng

Khỏi thẹn thùng chi với đất trời...!

Phú Yên, 13-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 2:

Vu Lan báo hiếu

 

Cho dẫu tròn vuông một kiếp người

Cũng đừng mong trả hết ân khơi.

Mẹ Cha – tức Phật trong nhà đó

Công đức dày cao tựa đất trời!

Hải Phòng, 12-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 1:

Nhớ Mẹ Cha

 

Đã tạo cho con một kiếp người

Ân tình ăm ắp trải trùng khơi.

Tiễn Cha Mẹ vãng chùa quy Phật

Nỗi nhớ mênh mông ngập đất trời.

Sài Gòn, 12-8-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét