Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: DUYÊN TRẦN

  

Bài xướng:

Duyên trần

 

Tháng Bảy hai người đợi đã lâu

Quạ đen thả nhịp bắc cây cầu.

Ngưu Lang hảo sắc tìm trâu lạc

Chức Nữ tầm tiêu đợi bến sầu.

Thuở trước dòng Ngân hòa rốn lệ

Bây chừ mạng Nét tỏ ngàn câu...

Đừng buồn cách trở mình đi phượt

Đỡ phí duyên trần phủi giọt Ngâu.

Vũng Tàu, 06 tháng Bảy năm Tân Sửu (2021)

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 6:

Tình Ngâu

 

Sụt sùi lã chã nhớ mình lâu

Mòn mỏi hanh hao đợi bắc cầu.

Vò võ thượng tầng mong thiếp tấu

Vợi vời hạ giới ngóng thư câu.

Đêm ngày cô quạnh chan dòng nẫu

Sớm tối lẻ loi đẫm giọt sầu

Ô Thước tảo tần bao kiếp thấu

Ngân Hà ăm ắp lệ tình Ngâu.

Sài Gòn, 15-8-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 5:

Nợ tình

 

Chuyện tình Ngưu Chức đã từ lâu

Đến hẹn là... Ô Thước bắc cầu...

Kiếp trước se duyên dìu lối lạc

Đời nay kết nợ chuốc cung sầu.

Thu về Chức Nữ trăm dòng lệ

Hạ mãn Ngưu Lang khóc vạn câu.

Thế sự năm nay lường dch giã

Nên đành giãn cách dẫu mưa Ngâu.

Sài Gòn, 14-8-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 4:

Dòng Ngâu

 

Mưa dầm hẳn sẽ thấm dài lâu...

Chuyện cũ còn in Quạ bắc cầu.

Bi tội cho đày ôm nỗi tủi

Vì thương để gặp trút cung sầu.

Năm bày cách biệt như ngàn kiếp

Tháng trải tương phùng tựa bóng câu!

Tỏ ước trời cao hà hải lượng

Dương trần khỏi chạnh đổ dòng Ngâu...!

Phú Yên, 14-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 3:

Duyên thiên

 

Duyên trời định sẵn ước từ lâu

Lũ Quạ đen bay tới bắc cầu.

Nhớ vợ Ngưu Lang thầm gánh tủi

Thương thân Chức Nữ lại mang sầu.

Bao ngày cách trở nào vơi lệ

Một buổi liền kề chửa cạn câu...

Tích chuyện Ngân Hà lưu sử sách

Nên rằng tháng Bảy mới mưa Ngâu.

Quốc Oai, 13-8-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Ngưu Lang – Chức Nữ

 

Xưa rồi... Chức Nữ đợi chờ lâu

Mong gặp Ngưu Lang Quạ bắc cầu.

Ít buổi cầm tay trào nỗi nhớ

Hằng năm chộ mặt giải cung sầu.

Thương rồi lụy sắc tình sa rọ

Mến đặng mê người cá cắn câu.

Ân huệ trời ban mừng quá khóc

Gian trần hứng chịu giọt mưa Ngâu.

Quảng Nam, 13-8-2021.

ĐOÀN XUÂN ĐÀI

 

 

Bài họa 1:

Duyên tình

 

Đợi ngày tái ngộ quả là lâu

Cài Mét nhắn tin để bắc cầu.

Lặng lẽ chồng yêu còm đỡ chán

Trầm ngâm vợ bĩu tút vơi sầu.

Trông hình ở mạng lai vài cú

Ngó ảnh trên tường gửi mấy câu.

Dịch giã duyên tình thôi giãn cách

Đôi mình có lẽ giống nhà Ngâu...

Hà Nam, 06 tháng Bảy năm Tân Sửu (2021).

NGUYỄN THANH NINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét