Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

Xướng họa: CHƯỚNG MẮT

  

Bài xướng:

Chướng mắt

 

Thành Triệu chốt cầu Bảy Nghĩa qua

Hành nghiêm chỉ thị... “Mặc tao mà...!?”

Nhìn quan thuế cãi lường chăng tá...

Chướng mắt dân lành... kỷ luật nha...!

Rạch Miễu, 10-8-2021.

Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa:

Cậy gì

 

Nhà đoan bố tướng vượt rào qua

Vỗ ngực xưng danh... Cụ đó mà...!”

Quan lớn được đi nhờ cái thẻ

Dân thường bị cản cậy gì nha.

 

Hà Nam, 14-8-2021.

Đồ Gàn NGUYỄN THANH NINH

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét