Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đồ Gàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đồ Gàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

Xướng họa: CHƯỚNG MẮT

  

Bài xướng:

Chướng mắt

 

Thành Triệu chốt cầu Bảy Nghĩa qua

Hành nghiêm chỉ thị... “Mặc tao mà...!?”

Nhìn quan thuế cãi lường chăng tá...

Chướng mắt dân lành... kỷ luật nha...!

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: ĐÙA MỘT CHÚT...

 

Bài xướng:

Cảm ơn Cử Chế

 

Cảm ơn Cử Chế đã thương thầm

Bởi lẽ... con hờn... pốt(*) phải ngâm.

Cháy bếp... e là... cô mắng cậu

Tan nồi... ấy ngại... cháo tràn mâm.

Văn cùn... xướng họa... thơ nào chuẩn

Toán dở... tìm căn... tính lại nhầm.

Kết bạn giao hòa vui một chút

Ai đùa: Thi sỹ... Tớ rằng: Thâm...!