Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: ĐÙA MỘT CHÚT...

 

Bài xướng:

Cảm ơn Cử Chế

 

Cảm ơn Cử Chế đã thương thầm

Bởi lẽ... con hờn... pốt(*) phải ngâm.

Cháy bếp... e là... cô mắng cậu

Tan nồi... ấy ngại... cháo tràn mâm.

Văn cùn... xướng họa... thơ nào chuẩn

Toán dở... tìm căn... tính lại nhầm.

Kết bạn giao hòa vui một chút

Ai đùa: Thi sỹ... Tớ rằng: Thâm...!

(*) Post: Đăng bài.

Hà Nam, 04-7-2021.

ĐỒ GÀN

 

 

Bài họa 2:

Thi nhân chia sẻ

 

Khổ ghê, bác Cử đã yêu nhầm

Lương bổng tháng nào cũng hụt thâm.

Vợ dỗi... ra hàng ngồi uốn tóc

Chồng khùng... xuống bếp đạp bay mâm.

Vừa nghe chuyện, xóm làng vui sướng

Mới biết tin, bè bạn lặng thầm.

Gửi hết tâm tình vào xướng họa

Dẫu buồn nhưng lại có thơ ngâm.

Hà Nội, 05-7-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 1:

Họa thơ Đồ Gàn

 

Tưởng Cụ quên rồi, cứ để ngâm...

Vừa giao xướng họa tớ mong thầm...

Câu hòa ý tịnh... rằng không thấm

Luận đối em buồn... vẫn chả thâm.

Sách Toán muôn đời xem bất thậm...

Vần Duyên vạn kiếp bảo đâu nhầm!

Đồ Gàn cháy bếp mần răng... chậm

Tham bát cũng đừng có bỏ... mâm...!

Vũng Tàu, 04-7-2021.

CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét