Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Xướng họa: TU...

 

Bài xướng:

Vì sao lại thế?

 

Vào chùa, tất cả phải ăn chay!

Chiếc trống trên cao, bịt thật dày.

Khổ nhọc đời trâu, nuôi cuộc sống

Than ôi! Ln lộn cảnh bi hài...!

Thăng Bình, 04-7-2021.

TRẦN MINH MÃI

 

 

Bài họa:

Muốn tu phải thế

 

Muốn tịnh vô chùa tất phải chay!

Dẫu cho tang trống... lộn bì dày...

Kiếp này dâng trọn “thân – tâm – ý”

Khẩu Nghiệp nhiều khi lộ cảnh hài...!

Vũng Tàu, 05-7-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét