Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: AN NHIÊN

 

Bài xướng:

An nhiên

 

Ta Bà không ít kẻ vô duyên

Ra vẻ ta đây bậc triết hiền.

Sự thế lưng bầu thời lúc lắc

Lẽ đời đồng bệnh mới tương liên.

Nhân tâm khó giữ vì câu lợi

Tri thức khôn mua bởi chữ tiền.

Trọc phú suốt đời luôn thấp thỏm

Thanh bần quân tử mãi an nhiên.

TX Phú Mỹ, 04-7-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 4:

Duyên thiền

 

Đến với Trường Sinh đẹp chữ duyên

Nâng cao nhận thức khởi tâm hiền.

Sa cơ giúp đỡ vun tình hợp

Hoạn nạn sẻ chia nối nghĩa liên.

Sám hối làm lành không cướp bạc

Ăn năn tránh dữ chẳng tham tiền.

Sáng thiền tối luyện trưa ngồi tập

Thanh thản yên bình... lẽ tự nhiên.

Tánh Linh, 05-7-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 3:

Rũ bụi trần

 

Tính rũ bụi trần chửa có duyên

Mẹ cha vẫn bảo tớ ngoan hiền.

Làng bên to nhỏ: Tay chôm chỉa...

Xã cạnh thì thào: Mắt láo liên...

Bởi lẽ... lòng tham... cần hốt bạc

Vì chưng... dạ nhũng... muốn vơ tiền.

Sân si chẳng bỏ... vòng danh lợi

Cõi Phật tu thời chả tự nhiên...

Hà Nam, 05-7-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 2:

An nhiên

 

Cõi Tạm nay nhiều vẻ thắm duyên

Ngày đêm mải miết luyện tâm hiền.

Dù khi cuộc sống còn gian khổ

Mặc lúc gia đình vẫn khó liên...

Chả thích tham sân nào trữ lợi

Cần chi lũng đoạn chẳng gom tiền.

Bên nhà xướng họa người vui quá

Bạn góp thơ bình... lẽ tự nhiên...!

Bc Ninh, 04-7-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 

 

Bài họa 1:

Nhã Nhiên

 

Duyên chữ mặn mà một chữ duyên...

Hiền tâm khắc khổ luyện tâm hiền.

Tịnh bờ sông Giác... nương bờ tịnh

Liên đóa cõi Thiền... dõi đóa liên.

Lợi quẫn ganh đua tìm quẫn lợi

Tiền khôn cợt nhả hóng khôn tiền.

Nghiệp vui, buồn xả thì vui nghiệp

Nhiên Nhã... âu là Hạ Nhã Nhiên.

Vũng Tàu, 04-7-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét