Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài cảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài cảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Hoài cảm



Xa ngoài ngàn dặm ngóng trông quê
Chớp mắt hoàng hôn đã vội về.
Chén rượu tiêu sầu nghe dạ đắng
Câu thơ trút hận thấy lòng tê.
Tưởng quên từ đó lời giao kết
Lại nhớ hôm nao chuyện ước thề.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Hoài cảm



Trông khói lam chiều luống ngẩn ngơ
Tiếng đàn ai vọng buốt cung tơ.
Lá khi về cội càng thương đất
Thuyền lúc ra khơi mới nhớ bờ.
Danh lợi muôn đời bao kẻ khát
Bạc tiền vạn kiếp mấy người lơ?

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Hoài cảm



Bình minh đón nắng lặng ngồi trông
Lướt dáng thuyền qua phút chạnh lòng.
Hẹn biển thề non giờ cách biệt
Rời cha vắng mẹ tháng chờ mong.
Sương rơi đọng lá hồn se lạnh
Trăng lặn khuất vầng gối vắng không.