Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bối rối. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bối rối. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Bối rối

 

Nhà thờ xóm đạo tiếng ngân nga

Giữa buổi chiều tan rộn bóng tà...

Áo tím bông cài em rước lễ

Môi hồng mắt rớm bạn thầm ca.

Thẫn thờ anh đứng nhìn yên lặng

Vang vọng chuông rền ngó lướt qua.

Tĩnh tại cầu kinh nào kịp nói

Rộn ràng bối rối tặng bông hoa.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Bối rối



Phút ngỡ ngàng sao phút ngỡ ngàng
Buổi chiều sang gặp buổi chiều sang.
Lời chưa chớm mở lời chưa chớm
Ý vội vàng e ý vội vàng.
Tơ chỉ kết hòa tơ chỉ kết
Nghĩa tình mang nặng nghĩa tình mang.