Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Xuân

Nhân dịp Xuân sang Tết đến, vui thơ nhớ đến các vị tiền bối của thơ, Phi Diếu tôi lượm nhặt các câu thơ của các tác giả xưa và nay để ghép thành một bài thơ XUÂN. Mời các bạn đọc cho vui:



        Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua (Thơ chúc tết của Bác Hồ)
        Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà (Thơ Tú Xương)
        Xuân vắng vây đào màu phấn nhạt (Vị Xuyên thi tập)
        Xuân từ trong ấy mới ban ra (Thơ Tú Xương)
        Xuân thu ướm hỏi đà bao tá (Quốc học tùng san)
        Xuân Việt Nam xuân của chúng ta (Thơ Tố Hu)
        Xuân một khắc dễ nghìn vàng đổi chác (Thơ Nguyễn Công Trứ)
        Xuân kia rồi xin chớ bỏ qua (Vở tuồng của Nguyễn Công Trứ)

Ghép lại ta có bài thơ:

Xuân

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà.
Xuân vắng vây đào màu phấn nhạt
Xuân từ trong ấy mới ban ra.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá
Xuân Việt Nam xuân của chúng ta.
Xuân khắc để nghìn vàng đổi chác
Xuân kia rồi xin chớ bỏ qua.

NGUYỄN PHI DIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét