Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Xướng họa: NGHỊCH LÝ



Bài xướng:
Nghịch lý


Gần đèn đã hẳn sáng ra đâu
Khối kẻ dường như vẫn tối đầu.
Nẻo thế vô minh tuồng đã rõ
Đường trần giác ngộ chắc còn lâu.
Nghe tình nhẹ tựa mây trên núi
Thấy nghĩa lặng như nước dưới cầu.
Cứ cậy cấp bằng rồi chảnh chọe
Biển đời khôn tỏ chuyện nông sâu.

Phú Mỹ, 25-01-2019
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Chấp nhận

Biết vận “gần đèn…” nỏ tối đâu
“Cá không ăn muối…” quả ngu đầu.
Tâm cùng rạn nát lòng khơi rõ
Trí quẫn cạn tàu dạ khởi lâu.
Tứ đức chệch đường niềm vướng khổ
Cương thường trật lối nỗi vương sầu.
Đắng liều từ chối bao người thấu?
Thế buộc bể trần mãi lún sâu!

25-01-2019
ĐỨC ÂU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét