Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa XUÂN MONG NHỚ



Bài xướng:
Xuân mong nhớ

Mai đã nở rồi ai có hay
Xuân này ta hẹn gặp nhau đây.
Người đi đất khách mơ hồn nước
Kẻ ở quê nhà dõi bóng mây.
Mù mịt trời Tây thương nỗi bạn
Mênh mang đất Việt rộng vòng tay.
Vũng Tàu anh vẫn đang chờ đón
Em ở phương trời cất cánh bay!

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 2:
Xuân K Hợi niềm mong

Mai vàng nở trọn báo điềm hay
Thỏa tất nỗi niềm dạ tớ này.
Tứ đức lưu tâm khơi đắp vững
Cương thường luyến dạ khởi bền xây.
Giữ tình vần xướng trao nơi đó
Gìn nghĩa vận hòa biếu chỗ đây.
Liệu đắng thuận đồng dâng hiến thảy
Đỗi mong đất nước rộng đường bay!

27-01-2019
PHÚC LŨY



Bài họa 1:
Không gian phẳng

Đọc lại bài thơ vẫn thấy hay
Mùa xuân ngày ấy vẫn còn đây.
Nôn nao bóng bạn lồng hương nắng
Khắc khoải tình đời ẩn sắc mây.
Vẫn biết biển khơi xanh nỗi nhớ
Còn in kỷ niệm ấm bàn tay.
Hòa trong thế giới không gian phẳng
Ảo ảnh chập chờn cứ muốn bay.

BÙI NGUYỆT (Chemnitz)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét