Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: PHẠM QUY



Bài xướng:
Phạm quy

Tết đến thơ tuôn bút quíu ngòi
Thi Đường món cổ mấy ai coi.
Trề môi vợ phán ông bày vẽ
Bĩu mỏ con chê bố học đòi.
Đã bấy lâu nay toàn xuống chó
Biết bao giờ nữa mới lên voi.
Gửi bài chờ mãi tin không thấy
Không nhẽ phạm quy họ tuýt còi.

Phú Mỹ, 26-01-2019
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 4:
Xuân gọi

Buồn teo cảm hứng mực khô ngòi
Nhuỵ nõn hoa ngời chẳng thiết coi.
Lỡ nghiện chơi đường nên đến hỏi
Dường mê quết mật phải theo đòi.
Mềm như dáng liễu đừng trêu sói
Cứng tựa thân tùng hãy thúc voi.
Bỗng thấy xuân về tia nắng rọi
Cài thêm mấy chữ mặc ai còi!

Đà Nẵng, 29-01-2019
NGUYÊN XUÂN




Bài họa 3:
Tết đến...

Mực cạn, nghiên khô, bút hỏng ngòi
Giao thừa không chữ lấy gì coi.
Nồi treo, gạo hết con chờ bố
Túi rỗng, tiền không nợ tới đòi.
Ngẫm tủi phận hèn mong hết chó
Trông buồn đời bạc ước thành voi.
Quanh năm viết lách không ngừng nghỉ
Tết đến nằm nghe bụng réo còi.

TP Bà Rịa, 27-01-2019
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Mặc kệ!

Chẳng phải phạm quy bị tuýt còi
Không đường thiếu ngọt mấy người coi.
Ta đây bập bẹ chưa thông thuộc
Bạn đó lơ mơ mới học đòi.
Cửa Khổng mon men nên xuống chó
Sân Trình vào hẳn chẳng còn voi.
Khuyên ai chớ nặng câu danh lợi
Mặc kệ!... Dù cho bút tịt ngòi.

26-01-2019
BÁT HOÀNG



Bài họa 1:
Phạm quy

Tứ thơ vui Tết lại khơi ngòi
Đường luật đối thâm ngẫm khó coi.
Dõi tứ đức lầm phương mãi vẽ
Soi cương thường lạc hướng hoài đòi.
Chữ khoe cạn ý chơi trò chó
Buông nghĩa xao tình thúng úp voi.
Liệu đắng hòa dòng chừng uể oải
Phạm quy thế buộc họ vung còi!

26-01-2019
PHÚC LŨY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. XUÂN GỌI

    Buồn teo cảm hứng mực khô ngòi
    Nhuỵ nõn hoa ngời chẳng thiết coi
    Lỡ nghiện chơi đường nên đến hỏi
    Dường mê quết mật phải theo đòi
    Mềm như dáng liễu đừng trêu sói
    Cứng tựa thân tùng hãy thúc voi
    Bỗng thấy xuân về tia nắng rọi
    Cài thêm mấy chữ mặc ai còi!

    Nguyên Xuân
    29/1/2019

    Trả lờiXóa