Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Họa thơ cụ Nguyễn Phi Diếu



Bài xướng:
Nói với bà

Nửa gói mỳ tôm bữa sáng rồi...
Còn hai bữa nữa... Hỡi bà ơi!
Trưa tô rau muống nhai ngon xớt
Chiều bát bầu non húp đã đời.
Mùa hạ canh, chanh, cà pháo,... dấn
Tiết đông vừng, lạc, mắm phơi,... xơi.
Cơm ngày ba bữa đều thanh lịch
Thơ phú trào tuôn thật tuyệt vời!

Vũng Tàu, 07-6-2018
NGUYỄN PHI DIẾU



Bài họa 6:
Thỏa mộng rồi!

Chín chục xuân thu thỏa mộng rồi
Bách tùng song thọ hỡi người ơi!
Chiều lên chấp bút hòa duyên đạo
Sáng lại nâng chung ngẫm sự đời.
Mấy dịp quân hành sương gió trải
Bao lần giáo nghiệp sắn ngô xơi.
Thân danh chẳng thẹn cùng sông núi
Cuộc sống khiêm cung chẳng vẽ vời!

09-6-2018
Hòa thượng THÍCH THIỆN THÔNG




Bài họa 5:
Tuổi già

Vào hội cao niên chục tết rồi
Nên làm “đại thọ”... tuổi già ơi!
Sơn hào hải sản mần ngon xớt
Mỹ vị cao lương chén đã đời.
Thi lão sớm hôm vui gặp gỡ
Học trò sáng tối hội cùng xơi.
Vần thơ xướng họa thêm thanh lịch
Con cháu vây quanh thật tuyệt vời.

Cẩm khê, 08-6-2018
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 4:
Thương chồng

Buổi sáng xôi thơm chắc bụng rồi
Thương chồng chăm sóc thế nàng ơi!
Diêu Hồng nấu ngót ngon cơm bữa
Cá Bống kho tiêu sướng miệng đời.
Nắng trưa trà chanh chua giải nhiệt
Mưa chiều bánh cuốn ngọt ngon xơi.
Phu thê tùng bách niên giai lão
Nghĩ nợ oan khiên thích quá trời.

Vũng Tàu, 08-6-2018
VÂN HUỲNH



Bài họa 3:
Tuyệt vời

Chín chục mùa xuân thượng thọ rồi
Ông bà viên mãn lắm, người ơi!
Như cây xanh tốt hoa tươi thắm
Tựa cội vươn cao bóng tỏa đời.
Tâm cỗ biếu dâng mời cụ nhắm
Tiệc tình mời tặng kính bà xơi.
Quê hương con cháu đều yêu quý
Đây cõi thần tiên quá tuyệt vời.

07-6-2018
HOA XƯƠNG RỒNG



Bài họa 2:
Xế chiều

Soi gương vội thấy bóng chiều rồi
Rảnh rỗi làm rau gởi bạn xơi.
Tắm biển ban mai rồi bế cháu
Làm thơ buổi tối để cho đời.
Giao lưu vui vẻ tìm anh nhé!
Hội ngộ tưng bừng nhớ bậu ơi!
Vất vả nhiều năm giờ tạm gác...
Đắp xây cuộc sống đẹp sang vời.

Vũng Tàu, 07-6-2018
NGUYỄN HỒNG VINH



Bài họa 1:
Họa thơ cụ Diếu

Cụ Diếu năm nay chín chục rồi
Họa thơ mừng cụ chị em ơi!
Hồi xuân sức dẻo vui tròn buổi
Thượng thọ tâm an sướng cả đời.
Phở tái vẫn thèm chưa thấy chán
Gà ta còn thích vẫn ham xơi.
“Minh thang” tối tối làm đôi chén
Bà vẫn khen ông ít nửa vời...

Bà Rịa, 07-6-2018
PHẠM XUÂN KHU

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét