Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Đêm khuya

Ngoài song lãng đãng bụi sương mờ
Trằn trọc chưa tròn vẹn giấc mơ.
Gió thổi gợi tình gây cảm hứng
Trăng vào thúc giục nẩy hồn thơ.
Ngập ngừng muốn ngỏ vài vần điệu
Vương vấn tỏ bày một khúc tơ.
Vội dậy gửi đi cho kịp sáng
Hình như ai đó vẫn đang chờ.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 3:
Ngóng chờ

Trăng thanh đêm hạ chút sương mờ
Cầm bút mình ta họa giấc mơ.
Nhớ bóng hình nàng dâng ngẫu hứng
Thương đời cô lẻ ngẫm vần thơ.
Thảng nghe trong gió lời ngân điệu...
Đâu đó trên cao tiếng vọng tơ...
Gác bút vào nghiên trời hửng sáng
Em đang... Ta biết em đang chờ...

Thanh Hóa, 07-6-2018
HẠNH NGUYỄN



Bài họa 2:
Ngày ngóng

Hội ngộ Vũng Tàu mãi chẳng mờ
Dáng cao to khỏe hiện trong mơ.
Vào Nam góp mặt cùng thi hữu
Về Bắc chia tay các bạn thơ.
Cái chữ gieo vần mà dệt tứ
“Con tằm rút ruột để buông tơ”(*)
Thắng Nhì đường ấy mong chào đón
“Năm bảy xê”(**) này cứ ngóng chờ...

(*) Câu cuối trong bài “Giãi bày” của Phạm Văn Dương
(**) Nhà tôi ở số 57C Thắng Nhì, Vũng Tàu.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Nỗi ngóng chờ

Hình ảnh thi nhân khó thể mờ
Trà dư tửu hậu vẫn hằng mơ.
Long lanh ánh mắt khơi dòng cảm
Xao xuyến tâm hồn dậy tứ thơ.
Muốn được gửi trao bầu nhiệt huyết
Ước mong hòa quyện mối duyên tơ.
Chân mây góc bể xa vời vợi
Xuyên suốt thời gian nỗi ngóng chờ.

HOÀNG TẤN ĐẠT

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét