Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: THƠ LUẬT ĐƯỜNG

“Thơ Đường hộ khẩu bên Tầu
Kết hôn Bát Cú làm dâu nước mình”



Bài xướng:
Thơ Đường

Thơ Đường xuất xứ phải chi ta...?
Mãi ở bên Tầu... hết mặn mà...
Chắc chắn cũng hơn mười thế kỷ...?
Không nhầm đã mấy vận can qua...
Ngân nga câu chữ, tìm nhăn nhó
Ngẫm nghiệm âm vần, chọn thiết tha...!
Bỏ luật... Phải chăng gieo lục bát?
Người nghe, người viết khoái hơn là...

Vũng Tàu, 04-6-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH




Bài họa 3:
Học văn

Văn học bốn phương... khác xứ ta
Thấy hay cứ học can chi mà...
Không bàn đại sự... theo dòng nghiệt
Chẳng luận tài danh... thả bước qua.
Dăm bảy chữ rồng khai độ lượng
Đôi ba lời thỏ tự lòng tha.
Đạo văn hành xử trăm người phán
Ngang ngửa giữa đời... dẫu chắc ta...

Triệu Phong, 05-6-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 2:
Thi Đường

Thi Đường đã đến trọ quê ta…
Có nợ nên duyên nối vận mà…
Ắt hẳn lâu niên nhiều thế hệ…
Đâu lầm lắm tuổi mấy kinh qua…
Âm vần tỉa tót lòng vui vẻ…
Đối luật truy tầm dạ thẩn tha…
Thích thú an tâm ra sức luyện…
Ươm dòng bác học khổ chi là…

05-6-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm



Bài họa 1:
Đường luật

“Đường luật” là dâu nước Việt ta
Như con, như cháu quý thôi mà!
Xưa từng vương chúa trời phương Bắc
Nay hóa cô nàng xứ sở Qua(*).
Người ghét Phá Đề thường chấp nhặt
Kẻ ghiền Đối Luận chẳng buông tha.
Dòng thơ bác học bao đời chuộng
Bỏ luật nào xong, thật đúng... là...

(*) Qua: Danh từ nhân xưng, phương ngữ Nam bộ xưa.
Bà Rịa, 04-6-2018
PHẠM XUÂN KHU

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét