Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

Xướng họa: NGHIỆT NGÃ THỜI GIAN

Tác giả Hoàng Hữu Cát.


Bài xướng:
Nghiệt ngã thời gian

Bao năm gắn bó với rừng hoang
Nhìn lá vàng rơi ngắm thác tràn.
Sáng thấy mây dăng đầy đỉnh núi
Chiều nghe vượn hú khắp non ngàn.
Nghĩ thương cánh nhạn gầy xơ xác
Thầm tiếc cành mai sớm lụi tàn.
Mọi vật quanh ta đều biến đổi
Chẳng gì cưỡng lại được thời gian...

Tú Sạn HOÀNG HỮU CÁT



Bài họa:
Chiều hoang đồi

Chiều buông nắng nhạt xuống đồi hoang
Lắng điệu thông reo gió thả tràn.
Lãng đãng mây vờn qua dốc núi
Mơ màng suối hát dưới khe ngàn.
Đón mưa chạng vạng màn đêm tỏa
Cuộn bóng hoàng hôn vạt nắng tàn.
Đứng lặng nhìn trời muôn chuyển biến
Chuông chùa lắng vọng giữa không gian.

30-5-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét