Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: NGẪM...

 

Bài xướng:

Ngẫm...

 

Rượu túi thơ be chỉ thiếu... tiền

Lên phây sống ảo ngỡ đời... tiên.

Vần vần đối đối nghe mà... sướng

Thích thích chê chê thật rõ... phiền.

Cẩm Khê, 10-5-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 9:

Nghĩ...

 

Người ta gắn bạc đứng sau tiền

Phụ nghĩa tranh giành bẩn cõi tiên.

Chuốc khổ vào thân đời vấy đục

Trần ai gánh nặng chữ ưu phiền.

Cẩm Khê 18-5-2021.

HỒ THỦY

 

 

Bài họa 8:

Hám...

 

Những kẻ tham lam chỉ hám tiền

Tưởng rằng có của sướng như tiên.

Khư khư đống bạc, lương tâm tận

Chết xuống âm ty chẳng hết phiền.

Cẩm Khê, 12-5-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 7:

Mặc...

 

Rượu rượu thơ thơ chẳng kém tiền

Say say đắm đắm ngỡ là tiên.

Vần vần tứ tứ lời tao nhã

Sống sống vui vui mặc tủi phiền.

TX Phúc Yên, 12-5-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 6:

Khoác...

 

Nói khoác... rằng ai cũng thích tiền

Đều mơ cuộc sống tựa như tiên.

Khác chăng ở chỗ không xiên xỏ

Lao động làm nên chẳng lụy phiền.

Vũng Tàu, 11-5-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa 5:

Khỏi...

 

Thụ hưởng lương hưu chẳng thiếu tiền

Vinh gia vinh hiển sống như tiên.

Giao lưu thơ phú luôn trao đổi

Bằng trắc đối niêm khỏi cảm phiền.

Vũng Tàu, 11-5-2021.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

 

 

Bài họa 4:

Quẩy...

 

Mình vui sống khỏe cóc ham... tiền

Xướng họa thơ Đường thuận ý... tiên.

Quẩy gánh tâm giao... tình phố biển

Vần nương đối ngẫu... khỏi lo phiền.

Cẩm Khê, 10-5-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

Sướng...

 

Sướng nhất trong tâm chẳng nghĩ tiền

Chỉ cần ba bữa... ngủ như tiên.

Khi nhàn xướng họa vài câu gửi

Thỉnh thoảng chu du chả muộn phiền.

Bắc Ninh, 10-5-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 

 

Bài họa 2:

Quẳng...

 

Mần thơ tĩnh tọa chẳng lo... tiền

Sức khỏe vui đời sướng tựa... tiên.

Luật đối niêm vần, tranh luận... miễn

Buông danh xả lợi, quẳng... ưu phiền.

Cẩm Khê, 10-5-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Lo...

 

Sợ nhất trong rương có lắm tiền

Chắc gì như thế đã là tiên.

Bo bo bấm bấm lo mà giữ

Ngó ngó nghiêng nghiêng thật quá phiền.

Phú Lạc Phố, 10-5-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét